Đời sống

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói nghỉ hưu vẫn còn day dứt, có nhận tiền nhưng không biết đó là tiền

Chiều 20/5, khi trả lời thẩm vấn tại TAND Hà Nội, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai chỉ nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới và cho biết có lần “về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng”.

Bà Kim Tiến là người cuối cùng được HĐXX xét hỏi trong vụ án gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Y tế bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Sai phạm được xác định xảy ra trong quá trình triển khai hai dự án bệnh viện, từ khâu lựa chọn tư vấn thiết kế nước ngoài, đấu thầu cho tới thi công, khiến dự án kéo dài nhiều năm nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

base64-1779243262066549514300

'Có nhận tiền, nhưng không biết đó là tiền'

Tại tòa, bà Tiến phủ nhận lời khai của bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án về việc đã đưa cho bà gần 15 tỷ đồng.

Theo lời khai của bà Tiến, năm 2016, khoảng một năm sau khi dự án triển khai, ông Thắng đến phòng làm việc rồi để lại một túi quà. “Về nhà một thời gian sau tôi mới biết có 2 tỷ đồng”, bà khai trước tòa. Sau đó, ông Thắng tiếp tục đưa thêm tổng cộng 500 triệu đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn - người kế nhiệm ông Thắng, bà Tiến cho biết chỉ nhớ ông này từng đến nhà vào năm 2018 và mang theo “một chai rượu màu xanh”.

“Nhưng anh em đã khai thì chắc là thật, tôi nhận của anh Tuấn 5 tỷ”, bà nói.

Cựu Bộ trưởng Y tế thừa nhận việc nhận tiền là “hoàn toàn sai”, song khẳng định bản thân “không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết đó là tiền hay nguồn tiền từ đâu”.

Theo VKS, trong quá trình điều tra và truy tố, bà Tiến đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

base64-17792432813501841788046

'Nghỉ hưu vẫn còn day dứt'

Trong phần trình bày trước HĐXX, bà Tiến nhiều lần nói bản thân “rất day dứt” vì dự án kéo dài khiến người dân chưa thể sử dụng bệnh viện dù đã nghỉ hưu.

“Tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì dự án kéo dài khiến người dân chưa được sử dụng bệnh viện”, bà nói.

Bà cũng thừa nhận đã tạo áp lực lớn về tiến độ với cấp dưới và Ban Quản lý dự án, bởi khi đó luôn mong muốn hoàn thành một “công trình để đời” trước lúc nghỉ hưu.

Theo lời khai, thời điểm triển khai dự án, bà và các cộng sự đều mong muốn xây dựng một bệnh viện hiện đại hàng đầu khu vực, có thể sử dụng hàng trăm năm cả về quy mô lẫn công nghệ.

Tuy nhiên, xuất phát từ chuyên môn y khoa và lần đầu phụ trách dự án xây dựng lớn, bà Tiến cho rằng mình không hiểu hết các quy định, nghiệp vụ xây dựng và “không cố ý làm trái”.

1779246184-fc90121075-2aoboqxetc5p3g95fqli9katbqlxnj-9176-7105-2786-width680height453

Khi HĐXX chất vấn về việc lựa chọn Công ty VK làm tư vấn thiết kế theo “gợi ý” của Bộ trưởng, bà Tiến tiếp tục giải thích rằng quyết định này xuất phát từ mong muốn xây dựng bệnh viện hiện đại.

Theo bà, sau khi dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec và thấy công trình “rất hiện đại, rất tốt”, bà đã kể lại với ông Nguyễn Chiến Thắng và nói cấp dưới xem xét khả năng mời đơn vị tư vấn từ Bỉ tham gia thiết kế.

Bà khẳng định không quen biết Công ty VK từ trước và sau đó còn yêu cầu Ban Quản lý dự án tham khảo thêm các công ty tư vấn từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để lựa chọn phương án tối ưu.

Theo lời khai của bà Tiến, sau đó ông Thắng báo cáo rằng các đơn vị khác không nhiệt tình tham gia, đồng thời chi phí tư vấn cao gần gấp đôi nên cuối cùng Bộ Y tế quyết định chọn VK.