Lời kể gia đình nam sinh lớp 8 làm điều dại dột nghi bị bạo lực thời gian dài, phải nộp tiền cho bạn mỗi ngày
Một vụ việc nghi liên quan đến bạo lực học đường đang gây xôn xao tại Trường THCS Nguyễn Du khi một nam sinh lớp 8 được phát hiện treo cổ tại nhà riêng và hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Tối 18/5, lãnh đạo UBND xã Di Linh cho biết địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.
Nạn nhân là em Đ.M.H. (SN 2012), học sinh lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Du. Theo gia đình, chiều 16/5, em H. được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng. Sau đó, em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 và hiện vẫn đang hôn mê sâu.

Bà Trần Kim Vân, mẹ của nạn nhân, cho rằng con trai mình đã bị bạo lực học đường trong thời gian dài. Theo lời kể của gia đình, em H. thường xuyên bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, đe dọa và ép phải đưa tiền mỗi ngày với số tiền từ 10.000 đến 50.000 đồng. Nếu không có tiền, em bị yêu cầu cộng dồn sang ngày hôm sau.
“Do không có tiền, H. phải đi nhặt ve chai để nộp theo yêu cầu”, bà Vân cho biết. Gia đình khẳng định sẵn sàng cung cấp hồ sơ bệnh viện, hình ảnh thương tích, tin nhắn cùng các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ông Trần Hồng Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Di Linh, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu kết quả xác minh cho thấy có hành vi vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.