Giây phút cuối trước thảm án Tây Ninh khiến 3 người tử vong, đối tượng khai ra tay vì người yêu đòi chia tay
Tiếng cự cãi bất ngờ vang lên từ quán ăn ven tỉnh lộ ở xã Hậu Thạnh trước khi 3 người trong cùng một gia đình lần lượt gục xuống dưới nhát dao của Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi.
Trưa 20/5, căn nhà nhỏ đồng thời là quán ăn nằm cạnh tỉnh lộ 873 chìm trong không khí tang thương. Ba chiếc quan tài đặt sát nhau, khói nhang nghi ngút khiến nhiều người dân địa phương không cầm được nước mắt.
Ba nạn nhân gồm bà Huỳnh Thị Điệp (70 tuổi), con gái là chị Mai Thị Thu Trang (41 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Gia Bảo (22 tuổi).
Ngồi thất thần bên linh cữu con trai, anh Huỳnh cho biết sau khi ly hôn với chị Trang nhiều năm trước, anh chưa đi bước nữa. Gia Bảo là người con duy nhất của anh.
Sau khi học hết lớp 12 và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Bảo trở về quê phụ mẹ và bà ngoại bán quán nước, làm bánh mì. Chỉ khoảng một tháng trước, em còn được bà ngoại dựng cho một quán nhỏ riêng để bán đồ ăn và cà phê.
“Hôm trước cháu còn khoe có người yêu, nói cố gắng làm dành dụm tiền để cưới vợ”, anh Huỳnh nghẹn ngào kể.
Theo người dân địa phương, chiều nào chị Trang và bà Điệp cũng sang phụ Gia Bảo bán quán.

Tiếng cự cãi trong quán ăn ven đường
Bà Năm, chủ quán nước và nhà nghỉ đối diện hiện trường, cho biết khoảng gần 18h ngày 19/5, khi bà đi chợ về thì thấy Nguyễn Cao Bằng đang ngồi uống cà phê nên không mảy may nghi ngờ vì đây là người quen trong vùng.
Ít phút sau, Bằng đi sang quán ăn của Gia Bảo. Thời điểm này, bà Điệp và chị Trang cũng vừa có mặt để phụ bán hàng.
Theo lời kể của bà Năm, chỉ ít phút sau đó, vợ chồng bà nghe tiếng cự cãi lớn phát ra từ quán ăn nên chạy ra xem. Ban đầu, họ tưởng chị Trang bị đánh. Một người thợ đang lắp camera tại quán cũng bị Bằng đuổi đi.
“Chúng tôi thấy Bằng cầm dao đâm bà Điệp liên tiếp. Chị Trang lao vào can ngăn cũng bị đâm”, bà Năm bàng hoàng kể lại.
Quá hoảng sợ, vợ chồng bà vội chạy vào nhà gọi điện báo công an xã và trung tâm y tế.
“Dù cửa chưa kịp đóng nhưng chúng tôi không dám bước ra ngoài, chỉ nghe tiếng la hét rồi im bặt. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút”, bà nói.
Khi bên ngoài yên ắng trở lại, mọi người chạy sang thì phát hiện bà Điệp và chị Trang đã tử vong. Gia Bảo nằm dưới đất với nhiều vết thương nên được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, Nguyễn Cao Bằng vứt lại con dao cùng một cây kéo rồi chạy xe máy rời khỏi hiện trường theo hướng chợ Hậu Thạnh.

Nghi phạm bị bắt sau gần 5 giờ lẩn trốn
Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nghi phạm có khả năng tìm đường trốn sang Campuchia nên nhanh chóng thông báo tới các địa phương giáp biên, đồng thời đề nghị người dân cảnh giác và hỗ trợ truy tìm.
Theo chính quyền địa phương, Bằng và chị Trang quen nhau khoảng 6-7 năm. Tuy nhiên, do người này không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên nhậu nhẹt nên gia đình chị Trang phản đối mối quan hệ.
Gần 5 giờ sau khi gây án, cảnh sát phát hiện Nguyễn Cao Bằng đang chạy xe máy gần khu vực chợ, cách hiện trường khoảng 2 km nên tiến hành khống chế, bắt giữ.
Kiểm tra nhanh cho thấy nghi phạm có nồng độ cồn nhưng không có dấu hiệu sử dụng ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Bằng khai do bị bạn gái đòi chia tay nên tức giận, dùng dao sát hại chị này cùng người thân.
Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Cao Bằng để điều tra hành vi Giết người.
Theo VnExpress