Đời sống

Cậu bé ‘đi lạc’ trong bức ảnh chụp cùng Bác Hồ 72 năm trước: Gia đình 4 đời được gặp Bác, giờ là thiếu tướng

Trong một lần tò mò đi xem buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ Điện Biên, một cậu bé đã được đứng vào khung hình, chụp ảnh cùng mọi người. Cậu bé năm đó giờ đây đã là một thiếu tướng, nhưng ký ức về khoảnh khắc 72 năm trước vẫn luôn in đậm trong tâm trí.

Ngày 19/5/1954, tại chiến khu Việt Bắc, nhiếp ảnh gia người Liên Xô Vladimir Isurin đã ghi lại một khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Trong bức ảnh nổi tiếng ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Lê Liêm cùng 6 chiến sĩ Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tò mò suốt nhiều năm là sự xuất hiện của một cậu bé nhỏ tuổi đứng cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hàng đầu tiên của bức ảnh lịch sử ấy.

thieu-tuong-ho-sy-hau-5
Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội chụp ảnh với 6 chiến sĩ Điện Biên Phủ tiêu biểu năm 1954 (cậu bé trong ảnh là Hồ Sỹ Hậu). Ảnh tư liệu

Ít ai biết rằng, cậu bé năm nào chính là Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu khi ấy mới 8 tuổi. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ông theo cha lên chiến khu Việt Bắc từ nhỏ và nhiều lần có cơ hội được gặp Bác Hồ.

Trong ký ức của mình, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu kể rằng ông từng được Bác gọi lên ăn cơm cùng, được Người xới cơm cho và ân cần dạy bảo. Hình ảnh Bác Hồ giản dị trong bộ quần áo nâu, những lần cho cậu bé ngồi vào lòng hay trò chuyện thân tình đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với ông.

Riêng về bức ảnh lịch sử ngày 19/5 năm ấy, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu nhớ lại, sáng hôm đó ông cùng các thiếu nhi ở chiến khu mặc quần áo mới, quàng khăn đỏ đến chúc mừng sinh nhật Bác. Sau khi được Bác phát kẹo, đám trẻ tụ tập xem báo rồi vui chơi quanh khu nhà sàn. Khi mọi người tản đi hết, chỉ còn cậu bé Hậu vẫn quanh quẩn trước sân.

Không lâu sau, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các chiến sĩ Điện Biên Phủ đến gặp Bác. Trong lúc Bác đang làm việc và gắn huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” cho từng người, cậu bé Hậu theo thói quen chạy lại gần. Lần hiếm hoi thấy Bác nghiêm giọng nhắc nhở, cậu bé sợ hãi chạy ra nép sau gốc cây.

Thế nhưng đến khi chuẩn bị chụp ảnh, Bác Hồ bất ngờ hỏi: “Thằng Hậu đâu?”. Sau đó Người gọi cậu bé lại đứng cùng mọi người trong khung hình. Chính khoảnh khắc tình cờ ấy đã tạo nên một chi tiết đặc biệt trong bức ảnh lịch sử nổi tiếng của dân tộc.

thieu-tuong-ho-sy-hau-3
Bác Hồ trò chuyện với 6 chiến sĩ Điện Biên Phủ (chú bé trong bức ảnh nay là Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu). Ảnh tư liệu

Sau này, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu tiếp tục nhiều lần được gặp và dùng bữa cùng Bác Hồ. Với ông, đó là niềm tự hào lớn lao của cả gia đình. Ông từng chia sẻ rằng gia đình mình có tới 4 thế hệ được gặp Bác Hồ, từ cụ Hồ Sĩ Tư, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hồ Sĩ Tá, đồng chí Hồ Viết Thắng cho tới chính ông.

thieu-tuong-ho-sy-hau-1
Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – “Cậu bé” may mắn được gặp Bác nhiều lần. Ảnh: Truyền hình thanh niên

Lớn lên, cậu bé năm nào đã nối tiếp truyền thống gia đình khi nhập ngũ, tham gia thiết kế và thi công tuyến ống xăng dầu vượt Trường Sơn trong kháng chiến. Sau ngày đất nước thống nhất, ông công tác tại Bộ Quốc phòng, từng giữ chức Cục trưởng Cục Kinh tế và được phong hàm Thiếu tướng vào cuối sự nghiệp quân ngũ.

thieu-tuong-ho-sy-hau-2
Cậu bé Hồ Sỹ Hậu năm đó nay là đã một Thiếu tướng quân đội. Ảnh: Vietnamnet

Với Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, việc xuất hiện trong bức ảnh lịch sử bên Bác Hồ không chỉ là một kỷ niệm đặc biệt, mà còn trở thành niềm tự hào theo ông suốt cả cuộc đời.