Kinh hoàng người phụ nữ gãy cột sống vì nhảy từ ban công xuống khi bị chồng bạo hành ở Vinh, Nghệ An
Một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng tại TP Vinh, Nghệ An đang gây bức xúc trong dư luận. Theo đó, người vợ trong câu chuyện bị gãy cột sống, nguy cơ bại liệt vì nhảy từ ban công khi cố gắng tránh đòn của chồng.
Báo Người Lao Động đưa tin, mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ câu chuyện về một gia đình ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Vụ việc này khiến dư luận bàng hoàng vì mức độ nghiêm trọng. Theo đó, người chia sẻ hình ảnh, câu chuyện cho biết, người vợ trong clip bị chồng truy sát lúc rạng sáng, vì để tránh bị đòn, chị đã nhảy từ ban công tầng 2 xuống, dẫn đến bị thương nặng, nguy cơ liệt do gãy cột sống.
Vụ việc này nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ và bàn tán nhiều trên mạng. Nhiều người lên án hành vi của người chồng và càng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.
Hình ảnh chị H. bị chồng bạo hành được camera ghi lại. Ảnh: MXH
Người vợ trong vụ việc được xác định là chị T.T.H (38 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập). Chị H đa có đơn gửi Công an tỉnh Nghệ An và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An để yêu cầu khởi tố chồng vì hành vi “Cố ý giết người”.
Trong đơn, chị H cho biết, khoảng 3 giờ ngày 7/5, chồng chị đã dùng dao tấn công chị tại nhà. Vì sợ bị sát hại, chị H sau đó nhắn tin, gọi cho cơ quan chức năng cầu cứu nhưng vẫn bị chồng truy đuổi. Lúc đó cửa nhà bị khóa, vì hoảng loạn mà chị H đã nhảy từ ban công tầng 2 xuống sân mong thoát thân. Cú ngã này khiến chị gãy cột sống, chấn thương ngực, mặt cùng các chi. Chị H nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
Chị H. bị thương nặng do rơi từ ban công tầng 2 xuống. Ảnh: MXH
Theo chị H, hành động của người chồng không chỉ là gây thương tích mà có dấu hiệu của tội giết người. Chị H đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với người đàn ông này để bảo vệ tính mạng bản thân và người thân.
Ngày 27/5, trao đổi về vụ việc này, một lãnh đạo phường Hà Huy Tập, TP Vinh cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, vợ chồng chị H từng nhiều lần có xô xát. Hiện vụ việc này vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.