Phẫn nộ lời khai người con trai quấn thi thể mẹ trong chăn rồi vứt bên đường, lý do khó chấp nhận
Tại cơ quan công an, C đã khai nhận việc quấn thi thể mẹ trong chăn, sau đó đem vứt bên vệ đường. Lý do người đàn ông hành động như vậy là gì?
Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 27/5, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đang cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ việc thi thể một người phụ nữ bị người dân phát hiện trên địa bàn.
Nạn nhân được xác định là bà N.T.C.T (SN 1962, trú tại đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh). Thi thể bà T được người dân phát hiện trong một tấ chăn, bị vứt bên đường.
Sau khi nhận được tin báo, công an đã lập tức có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân.
Nơi phát hiện thi thể bà T. Ảnh: Báo Người Lao Động
Dữ liệu từ camera nhà dân quanh khu vực cho thấy, một người đàn ông đã ôm theo bọc chăn đến vứt ở đây vào rạng sáng. Sau khi vứt, người này vội vàng bỏ chạy. Công an xác định, người đàn ông đó là N.N.C (SN 1998, con trai bà T).
Tại cơ quan công an, C khai nhận, tối 24/5, sau khi đi làm về, C phát hiện mẹ đã qua đời. Vì không biết gọi ai hỗ trợ nên khoảng 2 giờ ngày 25/5, C quấn thi thể mẹ trong chăn, sau đó mang đi bỏ ngoài đường. Xong xuôi, C đi làm như bình thường.
Hình ảnh trích xuất từ camera
Bà T trước đó mắc bệnh một thời gian dài, chỉ có thể nằm một chỗ. Trong khi đó, C có biểu hiện tâm lý bất ổn. Hiện người này làm bảo vệ ở một bệnh viện trên địa bàn quận Bình Thạnh.
Cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc này.