Đời sống

Hiện trường ám ảnh vụ cha và con gái tử vong trong căn nhà khóa trái, người cha từng nhốt con nhiều năm

Trước khi sự việc đau lòng này xảy ra, chính quyền địa phương đã đến nhà vận động ông M thả con gái. Nhưng người đàn ông chẳng những không đồng ý mà còn dùng dao rựa rượt đuổi mọi người.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, sáng 8/5, Công an Lâm Đồng xác nhận đang cùng cơ quan pháp y và Công an xã Tân Văn (huyện Lâm Hà) điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của ông Hoàng Văn M (63 tuổi) và con gái Hoàng Thị Bích D (32 tuổi). Cả hai cha con họ được phát hiện tử vong trong một căn nhà ở thôn Tân Lợi, xã Tân Văn.

Ở hiện trường, thi thể ông M và chị D đều bị cháy, xung quanh những vật dụng như chăn màn cũng bị cháy.

hai-cha-con-tu-vong-2
Lực lượng chức năng tổ chức điều tra một vụ án. Ảnh minh họa: Khánh Hồng

Em trai ông M cho biết, chiều 7/5 có đến nhà tìm anh trai sau nhiều ngày không thấy đối phương xuất hiện. Khi gọi cửa, không có ai đáp nên ông sợ có chuyện chẳng lành, liền báo với chính quyền địa phương.

Đến nơi, lực lượng chức năng xã Tân văn đã phá khóa, phát hiện ông M và con gái đều đã tử vong. Tối cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã được triển khai.

hai-cha-con-tu-vong-3
Cơ quan chức năng vận động ông M. thả con gái ra ngoài khi bị nhốt, năm 2013. Ảnh tư liệu

Chính quyền địa phương tiết lộ, ông M và chị D đều mắc chứng bệnh về năng lực hành vi, gần như không tiếp xúc với người khác. Trước đây ông M có vợ nhưng hiện đã ly hôn, chị D sống cùng bà nội từ nhỏ. Chị D bị trầm cảm nặng, không thể làm căn cước.

Năm 2013, chị D về thăm cha thì bị ông giữ lại và nhốt luôn trong nhà. Ông M đã gọi thợ hàn về hàn cửa sắt phòng ngủ và nhốt con gái vào trong căn phòng vài mét vuông. Tổ dân phố, hội phụ nữ cùng các đoàn thể địa phương và tỉnh Lâm Đồng đã đến tận nhà vận động ông M cùng con gái ra ngoài căn nhà sống. Tuy nhiên ông M không chỉ không đồng ý mà còn cầm dao rựa rượt đuổi người đến “giải cứu” con gái.

hai-cha-con-tu-vong-1
Ông M. cầm rựa không cho cơ quan chức năng vào "giải cứu" con gái ông bị nhốt bên trong. Ảnh: L.V

Một lần nọ, ông M đồng ý cho con gái ra sống ngoài căn nhà. Nhưng một thời gian ngắn sau ông lại nhốt chị D vào phòng, khóa chặt cửa, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.