Mạng xã hội

Cậu bé ngồi sau Tổng thống Nga trong lễ duyệt binh, chiếm spotlight của ông Putin vì loạt 'tiểu phẩm' là ai?

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Nga kết thúc nhưng vẫn đọng lại rất nhiều hình ảnh ấn tượng với dư luận thế giới. Trong số đó, sự xuất hiện của một cậu bé ngay khu vực trung tâm khán đài nhận được sự chú ý không kém.

Ngày 9/5, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) đã diễn ra long trọng ở Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Trong buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chào mừng các đại biểu, cựu chiến binh và lực lượng vũ trang Nga. Bài phát biểu hùng hồn, đầy sức nặng của chủ nhân Điện Kremlin nhận về nhiều lời tán thưởng. 

Tuy nhiên, cư dân mạng thế giới còn chú ý không kém về nhân vật đặc biệt ngồi cách ông Putin vài hàng ghế, ngay chính giữa khán đài. Đó là một cậu bé, đội mũ cano hồng quân Liên Xô. Nhóc tỳ với loạt biểu cảm đáng yêu liên tục làm "tiểu phẩm", chiếm sự chú ý của người theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ.

cau-be-ngoi-sau-ong-putin-1
Ảnh chụp màn hình
cau-be-ngoi-sau-ong-putin-2
Ảnh chụp màn hình

Trong lúc Tổng thống Putin đang phát biểu, nhóc tỳ hết ngáp lại vẫy tay chào, cười với camera. Dù quay phim đã cố gắng chuyển cảnh, bắt cận ông Putin nhưng vẫn không "tránh" được cậu bé vào hình. Netizen bày tỏ sự thích thú, yêu mến cho nhân vật nhỏ tuổi đặc biệt này, cũng không khỏi tò mò về thân thế của nhóc tỳ.

cau-be-ngoi-sau-ong-putin-3
Ảnh chụp màn hình
cau-be-ngoi-sau-ong-putin-4
Ảnh chụp màn hình

Trên Facebook, nhiều người đồn đoán cậu bé trong lễ duyệt binh là cháu ngoại của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, chưa từng có hình ảnh chính thức nào về cháu của ông Putin xuất hiện trước truyền thông, nên thật khó để biết đây có phải sự thật hay không. 

cau-be-ngoi-sau-ong-putin-5
Ảnh chụp màn hình
cau-be-ngoi-sau-ong-putin-6
Ảnh chụp màn hình

Cũng có ý kiến cho rằng nhóc tỳ lém lỉnh là đại diện danh dự, hoặc cũng có thể là người thân của một trong những quan chức Nga. Dù là thân phận gì, sự đáng yêu của cậu bé vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ.