Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 bị ‘bỏ quên’ 10 năm ở vỉa hè, chủ xe từng phải chi 500 lượng vàng để mua?
Chiều 20/4, đại diện Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chiếc Mercedes-AMG S63 từng “nằm phủ bụi” suốt nhiều năm trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám đã được chủ phương tiện cẩu đi, di dời khỏi vị trí cũ.
Theo cơ quan chức năng, qua xác minh, chiếc xe này có liên quan đến một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý trước đây. Trong quá trình điều tra, phương tiện được giao cho chủ xe tự bảo quản, phục vụ công tác xử lý khi cần thiết.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng cho biết chiếc xe có tình trạng “trùng” biển số và giấy tờ với một phương tiện khác, nên được xác định là vật chứng cần giữ nguyên hiện trạng trong thời gian dài.


Trước đó, hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 đỗ trước tòa nhà N2E, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (phường Yên Hòa) lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người bất ngờ khi một mẫu xe hạng sang lại bị bỏ lại ngoài trời suốt gần một thập kỷ.
Theo tìm hiểu, chiếc xe thuộc đời khoảng 2006–2008. Ở thời điểm năm 2007, nếu là phiên bản AMG chính hãng, giá trị của xe tại Việt Nam có thể lên tới khoảng 8 tỷ đồng - tương đương khoảng 500 lượng vàng theo mặt bằng giá vàng khi đó (tháng 12/2007 vàng có giá 16,1 triệu đồng/lượng).


Dù phơi mưa nắng trong thời gian dài, phương tiện vẫn giữ được hình dáng khá nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm phạm hay tháo dỡ phụ tùng. Việc chiếc xe được di dời sau nhiều năm “án binh bất động” đã phần nào giải đáp những thắc mắc kéo dài trong dư luận thời gian qua.