Tây Ninh: Tin lời kẻ tâm thần, hai cha con bị 22 người thân đánh, hơ lửa ‘trừ tà’ cả đêm đến tử vong
TAND tỉnh Tây Ninh ngày 22/4 đã tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ án “trừ tà” khiến hai cha con tử vong, gây rúng động dư luận.
Theo cáo trạng, tin lời bà Mai Thị Nhớ về việc “bị quỷ nhập”, 22 người trong một gia đình đã tham gia vào các nghi thức được cho là “trừ tà” như nhịn đói, trùm chăn, đánh đập và hơ lửa suốt đêm.
Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi anh Mai Trọng Trung và con trai là Đặng Trọng Quí tử vong. Kết luận cho thấy các nạn nhân chết do ngạt, trên cơ thể có nhiều dấu hiệu bị bạo hành như sưng bầm, bỏng và gãy răng.
Quá trình điều tra xác định Mai Thị Nhớ và em gái Mai Thị Tuyền là những người khởi xướng, trực tiếp thực hiện các hành vi mang tính mê tín. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kết luận cả hai mắc tâm thần phân liệt kèm hoang tưởng nên đã đình chỉ điều tra, đưa đi chữa bệnh bắt buộc.
Liên quan vụ án, tòa tuyên phạt các bị cáo: Mai Văn Hậu (40 tuổi), Mai Thị Lành (48 tuổi), Mai Trọng Hiếu (34 tuổi), Nguyễn Minh Trí (23 tuổi) và Mai Văn Thảo (28 tuổi) mức án từ 7 đến 10 năm tù về tội “Giết người”.
Riêng Mai Văn Thảo phải chấp hành thêm 9 năm tù do trước đó đã phạm tội “Tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy”.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xuất phát từ mê tín dị đoan nhưng đã trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác.
Theo hồ sơ, sự việc bắt đầu vào tháng 10/2023 tại xã Đôn Thuận (nay là xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng). Mai Thị Nhớ cho rằng cha đã chết “nhập hồn” vào mình và yêu cầu cả gia đình tổ chức “lễ xá tội”.
Trong quá trình này, Nhớ và Tuyền liên tục “phán” nhiều người bị “quỷ nhập”, yêu cầu nhóm người khác khống chế nạn nhân, dùng muỗng cạy miệng đổ trà, rượu, thậm chí lấy nhang đang cháy dụi vào đầu, trùm chăn kín và đánh đập để “trục quỷ”.
Các hành vi này lặp lại nhiều lần trong đêm. Khi nạn nhân không còn phản kháng, nhóm người vẫn tiếp tục thực hiện các nghi thức mê tín như rải gạo muối, đánh đồ vật, ép ăn uống bằng cách phản khoa học.
Đến sáng hôm sau, các hành vi tiếp diễn, khiến hai cha con nạn nhân rơi vào tình trạng bất tỉnh. Khi phát hiện nạn nhân không còn dấu hiệu sống, cả nhóm mới tổ chức sơ cứu và trình báo cơ quan chức năng.
Do bị ép tham gia nghi thức kéo dài suốt đêm, không được ăn uống hay sử dụng điện thoại, nhiều thành viên trong gia đình cũng rơi vào tình trạng kiệt sức và phải nhập viện điều trị.