Phép màu xuất hiện với bé trai 3 tuổi Thái Nguyên mất tích suốt 18 giờ, tìm thấy con ở nơi ít ai ngờ
Sau hơn 18 giờ mất liên lạc, bé trai 3 tuổi đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng, sức khỏe cơ bản ổn định.
Tối 26/4, Công an xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị cùng người dân địa phương đã tìm được cháu bé 3 tuổi từng bị lạc trước đó.
Trước đó, vào khoảng 19h ngày 25/4, Công an xã Văn Lang tiếp nhận tin báo về việc cháu Đ.T.T.V. (SN 2023), con của chị Đặng Thị Lý (SN 1982, trú thôn Nặm Cà), mất tích từ khoảng 15h30 cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, chị Lý đang làm việc nhà nên không để ý. Khi phát hiện con không có ở nhà, gia đình đã tự tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, sau đó trình báo cơ quan chức năng.
Ngay khi nhận tin, Công an xã đã phối hợp với lực lượng quân sự, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ và chính quyền các thôn khẩn trương triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Các tổ công tác được chia ra rà soát nhiều khu vực như khe suối, nương rẫy, đường liên thôn. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều ao hồ, suối và điều kiện ban đêm hạn chế nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn.
Đến khoảng 9h sáng 26/4, trong quá trình rà soát tại khu vực cách nhà cháu bé hơn 2km, một tổ công tác phát hiện dấu chân trẻ em cùng đồ chơi gần khe suối. Lần theo dấu vết khoảng 300m, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng khóc.
Tiếp cận hiện trường, tổ công tác phát hiện cháu bé đang đứng trong bụi rậm. Trên cơ thể có nhiều vết đỏ do côn trùng đốt, tinh thần hoảng sợ nhưng sức khỏe nhìn chung ổn định.
Sau khi kiểm tra ban đầu, cho cháu ăn uống và trấn an tinh thần, lực lượng chức năng đã đưa cháu về bàn giao cho gia đình.
Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định sau khi được chăm sóc.