Công an thông tin về trường hợp 3 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh ở cống Xuân Quan, được tìm thấy ở đâu?
Khoảnh khắc lực lượng cứu hộ thông báo 3 mẹ con để lại thư tại khu vực cống Xuân Quan (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) vẫn còn sống đã khiến nhiều người chứng kiến không giấu được xúc động, vỡ òa trong niềm vui sau nhiều giờ lo lắng, tìm kiếm xuyên đêm.
Sáng 1/4, theo thông tin từ cơ quan chức năng, lãnh đạo Công an xã Phụng Công cho biết đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh ngay khi nắm được vụ việc. Đồng thời, vị này bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 3 mẹ con nhảy cầu tự tử. Theo xác minh ban đầu, cả 3 đã di chuyển đến nhà người thân tại tỉnh Thái Nguyên.
Trước đó, vào tối 31/3, người dân phát hiện một xe máy mang biển kiểm soát Hưng Yên cùng nhiều đôi dép bị bỏ lại tại khu vực cống Xuân Quan. Tại hiện trường còn có một bức thư viết bằng mực đỏ với nội dung khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Trong thư, người phụ nữ chia sẻ về quãng thời gian 7 năm sống trong đau khổ vì bị chồng hành hạ. Dù đã ly hôn, cuộc sống của chị vẫn không yên ổn khi chồng cũ liên tục tìm đến đập phá, chửi bới, xúc phạm. Ở phần cuối, người viết bày tỏ ý định cùng hai con “ra đi như một cách giải thoát”, đồng thời để lại số điện thoại người thân, nhờ liên hệ tìm kiếm thi thể nếu có ai phát hiện.
Chính những nội dung này đã khiến dư luận dấy lên lo ngại về một kịch bản xấu, khiến lực lượng chức năng và các đội thiện nguyện phải khẩn trương triển khai tìm kiếm suốt đêm.


Theo người nhà, người phụ nữ là Phạm Thị T. (sinh năm 1997, trú tại xã Cửu Cao cũ, tỉnh Hưng Yên), kết hôn năm 2019 và có hai con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi). Do mâu thuẫn kéo dài, hai vợ chồng đã ly hôn vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, gần đây, chồng cũ của chị T. vẫn liên tục tìm đến gây áp lực, thậm chí có hành vi hành hung, đe dọa.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ sự việc.