Mẹ của 4 em nhỏ ở Lâm Đồng kể lý do bỏ đi không dám về thăm, tuyên bố nếu các con được xây nhà riêng sẽ về
Sau những ồn ào liên quan đến số tiền quyên góp lên tới hàng tỷ đồng, cuộc sống của chị Yến Hà – mẹ của 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) vẫn lặng lẽ đi làm thuê và nỗi lo dành cho các con.
Những ngày qua, câu chuyện về hoàn cảnh của 4 chị em Mỹ Hương nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Tuy nhiên, đi cùng với sự hỗ trợ hào phóng là những luồng ý kiến trái chiều, trong đó có không ít nghi vấn nhắm vào người mẹ khi xuất hiện thông tin chị quay trở lại đúng thời điểm các con nhận được số tiền lớn.
Trước những đồn đoán này, chia sẻ với Kenh14, chị Yến Hà khẳng định không có chuyện lợi dụng tiền từ thiện của các con. Chị cho biết đã nắm được thông tin về việc các mạnh thường quân ủng hộ, song không hề có ý định liên quan đến khoản tiền này.
“Tôi có nghe chuyện mạnh thường quân ủng hộ cho các bé, người ta nói cho con mấy tỷ rồi mẹ muốn quay về, tôi không nghĩ chuyện đó đâu. Tôi đi làm thì tự nuôi mình, tiền từ thiện cho các con sao mà tôi lấy được. Mình làm mồ hôi nước mắt mình ăn thôi, chứ đụng vào tiền đó người ta đánh giá”, chị nói.
Người mẹ cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự giúp đỡ của cộng đồng, cho rằng đây là cơ hội để các con có điều kiện sống tốt hơn.
“Tôi mừng vì các mạnh thường quân hỗ trợ để tụi nhỏ có chỗ ở, có điều kiện tốt hơn. Còn tôi thì tự làm tự ăn, không nghĩ đến số tiền đó”, chị chia sẻ thêm.

Lý giải về việc không thường xuyên ở cạnh các con, chị Hà cho biết hiện các con đang sống nhờ nhà họ hàng nên không thể ở chung. Theo chị, trước đây vẫn thường xuyên về thăm, nhưng thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn nên ít lui tới.
“Trước tôi cũng về thường xuyên, mấy nay không về thôi, không có chuyện đi cả năm không về đâu.
Họ hàng không ưa nên giờ tôi không dám về nữa. Giờ ai muốn nói sao thì nói, tôi cũng mệt rồi, giải thích cũng không được gì. Tôi vẫn gọi điện hỏi thăm. Tôi vẫn biết chuyện bé Hương đi làm chứ, sao mà không biết được”, chị nói.
Nhắc về con gái lớn, người mẹ cho hay những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con thường ngắn ngủi, xoay quanh sinh hoạt thường ngày. Chị cho rằng Hương vốn ít nói, lại chịu nhiều áp lực nên càng khép kín hơn.
“Bé ít nói lắm, cũng nhẹ dạ. Lần gần đây nhất nói chuyện cũng chẳng có gì nhiều. Mình cũng hỏi chuyện cơm nước của chị em. Nó cũng kể chuyện đi làm, bảo đến 8, 9 giờ đêm vẫn chưa được tắm rửa. Nó cũng bảo người ta tới hỏi này kia rồi đăng lên mạng.
Tôi cũng dặn khi nào hết tiền thì gọi cho mẹ. Ở nhà bình thường bé đã ít nói rồi, huống chi giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, bé áp lực nhiều lắm. Nói trưởng thành thì bé cũng chưa trưởng thành đâu”, chị bộc bạch.

Thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, chị Hà không giấu được cảm giác day dứt khi không thể ở bên con trong những năm tháng quan trọng.
“Mẹ nào phải xa con cũng đau khổ hết, ai trong hoàn cảnh mới hiểu được. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với các con chứ, giờ nó trách mình cũng chịu thôi.
Nếu sau này các con được mạnh thường quân xây cho nhà riêng, các con hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của mẹ thì tôi sẵn sàng về để mẹ con cùng làm ăn, sinh sống. Nếu không thì tôi cũng không bước vô nhà đâu”, chị nói.

Hiện tại, cuộc sống mưu sinh của chị Hà khá bấp bênh. Mỗi ngày, chị phải di chuyển quãng đường dài để làm thuê như hái trái, nhổ cỏ, thu nhập không ổn định. Trung bình mỗi tháng, chị chỉ có thể gửi về cho các con khoảng 1–2 triệu đồng.
“Ngày nào cũng đi làm phơi lưng ngoài vườn. Lâu lâu nhớ con quá thì chỉ dám gọi điện hỏi thăm hoặc khi các bé hết tiền thì tôi gửi về. Mỗi tháng chắc cũng chỉ lo được khoảng 1 - 2 triệu đồng thôi, vì đi làm thuê thu nhập không có bao nhiêu cả”, chị chia sẻ.
Nói về tương lai, chị cho biết không đặt nặng chuyện kết hôn, chỉ mong có người đồng hành để nương tựa. Người phụ nữ nói về người đàn ông hiện tại sống cùng mình: “Sau này nếu các con không muốn gặp mẹ nữa thì tôi với anh ấy cứ ở vậy nương tựa nhau đến già thôi. Mấy bé cũng gặp anh ấy nhiều lần rồi”.
Điều khiến chị trăn trở nhất vẫn là việc học hành của các con, đặc biệt là Hương – người đã phải nghỉ học sớm do hoàn cảnh.
“Tôi cũng động viên các con học hành chứ, cha mẹ đã dốt rồi thì con cái cố gắng học. Nhưng con bé Hương đợt dịch COVID-19 học ở nhà học không vào nên nghỉ học sớm, chứ hồi trước bé cũng học giỏi lắm”, chị nói.
Liên quan đến số tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, do Hương chưa đủ tuổi trưởng thành, các cơ quan chức năng địa phương đã thống nhất phương án quản lý minh bạch. Theo đó, toàn bộ số tiền sẽ được gửi tiết kiệm đứng tên em, do Hội Bảo trợ Lâm Đồng trực tiếp quản lý, có sự giám sát của các đơn vị liên quan cho đến khi Hương đủ 18 tuổi.
Phần lãi suất phát sinh từ khoản tiền gửi sẽ được chuyển định kỳ hàng tháng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập của 4 chị em, nhằm đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích và lâu dài.