Thế giới

Bao Công có 3 bà vợ, 2 người con nhưng cuối đời lại rơi vào tình cảnh éo le đầy bi kịch

 

Bao Thanh Thiên trải qua ba cuộc hôn nhân và có hai người con trai. Tuy nhiên, cuộc đời riêng của vị quan nổi tiếng thanh liêm lại nhuốm màu éo le khi cả hai người con đều qua đời từ sớm.

Sự thật về ba người vợ và các con của Bao Công

Dù Bao Chửng (còn gọi là Bao Công) có gia đình riêng, nhưng do được người dân Trung Quốc tôn vinh như biểu tượng công lý, nên thông tin về gia quyến của ông ít khi được nhắc đến. Đây cũng là lý do các tác phẩm điện ảnh, truyền hình về ông thường hạn chế khai thác đời sống tình cảm.

1-1557
Tạo hình Bao Công của Kim Siêu Quần.

Chuyện tình của Bao Công trên màn ảnh

Trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Bao Thanh Thiên do Kim Siêu Quần thủ vai chính, gần như không có chi tiết nào đề cập đến chuyện tình cảm của nhân vật.

Đến phiên bản Bao Thanh Thiên: Thất hiệp ngũ nghĩa, Kim Siêu Quần – trong vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên – từng dự định tái hiện đời sống tình cảm của Bao Công khi về già. Ông cho rằng điều này nhằm trả lại sự thật lịch sử, bởi trong dân gian có lưu truyền rằng Bao Công từng có ba người vợ. Tuy nhiên, nhân vật Vân Nhi (Từ Dư Nam) chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ và hy sinh dành cho Bao Công, chưa khắc họa sâu yếu tố tình cảm.

Trong tác phẩm Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, nhân vật Lăng Sở Sở (Lý Băng Băng) xuất hiện bên cạnh Bao Công nhưng chỉ đóng vai trò một nữ hiệp bảo vệ, tương tự vị trí của Triển Chiêu về sau.

Một trong số ít tác phẩm khai thác chuyện tình cảm là Tình nghịch tam thế duyên. Bộ phim kể về mối tình kéo dài ba kiếp giữa Bao Chửng (Âu Dương Chấn Hoa) và Hàn Sương Sương (Quan Vịnh Hà), trải dài từ thời Bắc Tống đến hiện đại, với lời nguyền đầy bi kịch.

00-1600
Bao Công nổi tiếng là người nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con.

Người vợ góp phần làm nên sự nghiệp Bao Công

Theo văn bia ghi lại, Bao Chửng có ba người vợ gồm Trương Thị, Đổng Thị (sinh con trai Bao Ý) và Tôn Thị (sinh con trai Bao Thụ). Người vợ đầu Trương Thị qua đời chỉ sau một năm kết hôn.

Sau đó, ông kết hôn với Đổng Thị – người được xem là hậu phương vững chắc, góp phần quan trọng vào thành công của ông. Xuất thân trong gia đình quan lại, Đổng Thị được học hành bài bản và am hiểu đạo lý từ nhỏ.

Sau khi kết hôn với Bao Chửng, Đổng Thị từng nói với ông rằng: "Bậc đại trượng phu coi vua là trên hết, trong gia đình đã có thiếp chăm sóc cho song thân. Thiếp sẽ phụng dưỡng phụ mẫu như chính cha mẹ đẻ của mình, chàng cứ yên tâm đi ứng thí".

Nhờ sự động viên đó, Bao Chửng lên kinh ứng thí và đỗ tiến sĩ, sau được bổ nhiệm làm tri huyện. Tuy nhiên, vì cha mẹ tuổi cao, ông từng xin từ quan để về phụng dưỡng. Quyết định này khiến Đổng Thị càng thêm kính trọng chồng và tiếp tục đồng hành cùng ông trong việc chăm sóc gia đình.

Năm 1033, Đổng Thị sinh con trai Bao Ý. Khi Bao Ý 19 tuổi, anh lập gia đình và có con trai, nhưng cả hai đều qua đời sớm.

Sau khi cha mẹ Bao Chửng lần lượt qua đời (11 năm sau đó), ông mới chính thức quay lại con đường quan trường. Trong suốt thời gian này, Đổng Thị không chỉ chăm lo gia đình mà còn hỗ trợ chồng trong nhiều việc quan trọng.

Không chỉ riêng bà, gia đình bên ngoại của Đổng Thị cũng hết lòng ủng hộ Bao Chửng. Vai trò của bà được xem là yếu tố không thể thiếu trong hành trình trở thành vị quan thanh liêm của ông. Năm 1068, Đổng Thị qua đời vì bệnh và được an táng cùng Bao Chửng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy.

3-1559
Người vợ hai Đổng Thị đóng góp to lớn vào thành công của Bao Chửng.

Người vợ thứ ba và số phận người con út

Ngoài hai người vợ chính, Bao Chửng còn có một người vợ lẽ là Tôn Thị. Vì lý do không rõ, bà bị đưa về nhà mẹ đẻ. Sau đó mới phát hiện mình đang mang thai.

Năm 1058, Tôn Thị sinh con trai, đặt tên là Bao Đình, sau này được con dâu trưởng đổi tên thành Bao Thụ. Theo ghi chép, khi Bao Thụ lên 5 tuổi thì Bao Chửng qua đời. Con dâu cả Thôi Thị là người nuôi dưỡng em chồng trưởng thành.

Bao Công nổi tiếng nghiêm khắc với gia đình. Ông từng dạy các con: "Nếu bất kỳ ai trong các con vi phạm luật lệ, đều không được chôn cất trong lăng mộ của tổ tiên".

2-1558

Sau này, Bao Thụ cũng trở thành một vị quan thanh liêm như cha, sống giản dị, thương dân. Tuy nhiên, không thích chốn quan trường phức tạp, ông xin từ quan về làm ruộng. Trong sự nghiệp, Bao Thụ từng giữ các chức như Thái tự thái chúc, Quốc tử giám thừa, phán quan ở Hào Châu. Đến năm 46 tuổi, khi được bổ nhiệm làm thông phán ở Đàm Châu, ông qua đời trên đường nhậm chức.

Dù là biểu tượng công lý trong lịch sử và văn hóa Á Đông, cuộc đời riêng của Bao Thanh Thiên lại chất chứa nhiều mất mát, đặc biệt là nỗi đau mất con – một góc khuất ít được nhắc đến phía sau hình tượng vị quan “thiết diện vô tư”.