Đời sống

Lộ diện kẻ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, hé lộ cảnh tượng khi công an giải cứu nạn nhân

Lộ diện kẻ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, hé lộ cảnh tượng khi công an giải cứu nạn nhân

Khi ập vào căn phòng, công an phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đang khống chế 2 cháu bé. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận về hành vi của mình.

Chiều 8/4, Công an TP.HCM cho biết, vụ 2 bé gái đi lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hôm 3/4 đã có thông tin mới. Theo đó, Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Quân 1 cho biết, hai cháu bé hiện đã được tìm thấy và đưa về gặp gia đình.

bat-coc-3
Lực lượng Công an bàn giao hai cháu bé an toàn, khỏe mạnh về cho gia đình. Ảnh: Báo Công An

Đối tượng đã bắt cóc hai cháu bé là Phạm Huỳnh Nhật Vi. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 20h30 tối 3/4, Nhật Vi đến khu vực đường Đồng Khởi thì phát hiện bé Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) không có ai trông nom. Vi nảy sinh ý đồ xấu, dụ dỗ 2 bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 đến Quận 8.

bat-coc-1
Công an Quận 1, TP.HCM trao trả 2 bé gái cho mẹ là chị Nguyễn Thị Chi. Ảnh: Hoàng Thọ

Thảo My và Thùy Linh đi theo Phạm Huỳnh Nhật Vi trên một chiếc taxi công nghệ, về chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Sau khi nhận được tin báo từ gia đình và bắt tay vào công cuộc tìm kiếm, 42 giờ sau, công an đã tìm ra manh mối về 2 cháu bé.

bat-coc-2
Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi bị bắt. Ảnh: Báo Công An

Chiều 8/4, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Quận 1, Công an quận Bình Thạnh đã rà soát, phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi khống chế 2 cháu bé trong căn hộ 10.05 tháp Ruby, chung cư Saigon Pearl. Vi nhanh chóng bị khống chế, 2 cháu bé được giải cứu an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm Phạm Huỳnh Nhật Vi. Hai cháu bé đã được đoàn tụ với mẹ.

bat-coc-4
Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: Báo Công An

Trước đó, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ Quận 7) đến trình báo với công an về việc hai con gái mất tích ở đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé. Chị Chi cho biết mình cùng các con đến nơi này để bán kẹo. Một lúc sau chị rời đi gặp người quen cách đó khoảng 100m, khi trở về thì nhận tin hai con đã biến mất.

“Mọi người nói rằng có bé lớn dắt một bé nhỏ đi vệ sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng tôi tìm cũng không thấy”, chị Chi chia sẻ.