Mẹ Kasim Hoàng Vũ mất ăn mất ngủ sau sự ra đi của con trai, hé lộ về cái chết của nam ca sĩ
Sau nhiều ngày im lặng lo hậu sự cho con trai, ca sĩ Bích Phương lần đầu chia sẻ nỗi đau trước sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ, cho biết bà đã hơn 50 giờ không ăn, không ngủ vì mất mát quá lớn.
Những ngày qua, ca sĩ Bích Phương – mẹ của Kasim Hoàng Vũ – gần như không lên tiếng trước truyền thông để tập trung lo tang lễ cho con trai. Theo người thân, nỗi đau mất đi người con duy nhất khiến bà không còn đủ sức chia sẻ hay trả lời các cuộc gọi hỏi thăm.
Tuy nhiên, khuya 7/3, nữ ca sĩ lần đầu trải lòng về sự ra đi của con trai. Trong dòng chia sẻ đầy nghẹn ngào, bà cho biết trái tim của một người mẹ lúc này như bị “ai cầm dao bằm nát”.

Bà viết: “Sao ông trời không mang tôi theo cùng con trai để tôi được hạnh phúc chăm sóc cho con, được trọn vẹn ở bên con… dù ở cõi nào. Hơn 50 tiếng đồng hồ con không chợp mắt, không thiết ăn uống gì…”.
Ca sĩ Bích Phương cũng cho biết Kasim Hoàng Vũ là chỗ dựa lớn nhất của bà trong cuộc đời.
“Tạ ơn con đã cùng mẹ vượt qua bao giông tố cuộc đời. Người đàn ông duy nhất của mẹ, bờ vai để mẹ nương tựa một đời. Con nỡ đành rời xa mẹ để mẹ chới với, bơ vơ nơi chốn này sao con ơi?”, bà nghẹn ngào viết.

Trước đó, sáng 6/3 (giờ Việt Nam), ông bầu Qui Ngọc – người gắn bó lâu năm với Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ đã chia sẻ hình ảnh ca sĩ Bích Phương yếu ớt đứng bên quan tài con trai tại nhà quàn.
Theo một người bạn thân của nam ca sĩ tại Mỹ, chính mẹ anh là người tự tay chọn quan tài cho con trai. Trong lúc bối rối và đau đớn, bà đã nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè của Kasim để lo các thủ tục hậu sự.
Tang lễ của Kasim Hoàng Vũ dự kiến diễn ra giản dị từ 10h đến 20h trong hai ngày 13–14/3 tại Nhà quàn Vĩnh Phước ở bang Texas, Mỹ. Lễ hỏa táng sẽ được tổ chức vào 15h ngày 15/3/2026 tại cùng địa điểm theo nguyện vọng của gia đình.

Kasim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ, sinh năm 1980. Anh qua đời ngày 1/3/2026 tại nhà riêng ở Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng dương 46 tuổi.
Nam ca sĩ ra đi sau hơn hai năm chống chọi với bệnh u xương hàm. Căn bệnh bắt đầu từ năm 2023, khiến anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn tại Mỹ, dẫn đến gương mặt biến dạng nghiêm trọng và sụt cân nhanh chóng từ khoảng 70kg xuống còn 50kg.