Đời sống

Hoàng đế Gia Khánh tịch thu toàn bộ tài sản của Hòa Thân nhưng riêng thứ này không dám động đến

Chính vì Gia Khánh năm xưa không dám động đến hiện vật này, nên cho đến tận ngày nay, nó vẫn còn được bảo tồn tại Cung Vương phủ.

Gia Khánh lên ngôi, xử lý Hòa Thân

Ngày mồng 3 tháng Giêng năm 1799, Càn Long qua đời. Sau ba năm giữ vai trò hữu danh vô thực, Gia Khánh chính thức nắm toàn bộ quyền lực triều đình.

Ngay khi củng cố vị thế, mục tiêu đầu tiên của ông là Hòa Thân – đại thần từng được xem như “hoàng đế thứ hai” dưới thời Càn Long.

Chỉ 5 ngày sau khi tiên đế băng hà, Gia Khánh đã nhanh chóng ra tay: tước bỏ toàn bộ chức tước của Hòa Thân, đồng thời cử các thân vương làm Khâm sai để khám xét và tịch thu tài sản.

image_1773715145614
Hình ảnh nhân vật Hòa Thân trên phim.

Dân gian từ đó lưu truyền câu nói: “Hòa Thân ngã ngựa, Gia Khánh no đủ”. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có con số chính xác về khối tài sản khổng lồ của vị tham quan này.

Theo báo cáo ban đầu, số của cải thu được gồm hàng chục nghìn lượng vàng, hơn một triệu lượng bạc cùng vô số châu báu quý hiếm. Dẫu vậy, nhiều người cho rằng con số này chưa phản ánh hết thực tế. Một số quan lại còn đề nghị tra khảo người trong phủ để tìm thêm tài sản, nhưng đề xuất này bị Gia Khánh bác bỏ, thậm chí người đưa ra còn bị quở trách.

Điều đó cho thấy mục tiêu của ông không nằm ở của cải, mà là củng cố quyền lực và ổn định triều chính.

Bia “Phúc” – thứ khiến hoàng đế cũng phải để tâm

Dù không quá bận tâm đến vàng bạc, nhưng trong phủ Hòa Thân lại có một vật khiến Gia Khánh đặc biệt chú ý: tấm bia đá khắc chữ “Phúc”, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất Phúc”.

Theo ghi chép, vào năm 1673 dưới triều Khang Hi, khi Hiếu Trang Thái hậu lâm bệnh nặng, nhà vua đã đích thân viết một chữ “Phúc” để cầu phúc cho bà.

Sau nghi lễ, bệnh tình của Thái hậu dần thuyên giảm và bà sống thêm nhiều năm. Từ đó, chữ “Phúc” này được xem là biểu tượng của phúc lành do trời ban.

Về sau, chữ viết ấy được khắc lên bia đá và lưu giữ trong cung như một bảo vật truyền đời.

image_1773715149147

Đến cuối thời Càn Long, tấm bia bất ngờ “biến mất”. Khi khám xét phủ Hòa Thân, người ta phát hiện nó được giấu trong một hang đá nhân tạo ở hậu viên.

Tức giận vì quốc bảo bị chiếm đoạt, Gia Khánh lập tức ra lệnh đưa báu vật này trở lại hoàng cung. Tuy nhiên, việc này lại không thể thực hiện.

Nguyên nhân là do trước đó, Hòa Thân đã bố trí phong thủy, cho rằng tấm bia gắn liền với “long mạch” hoàng gia. Nếu di dời sẽ ảnh hưởng đến vận khí triều đình. Vì vậy, các đại thần đồng loạt can ngăn.

Cuối cùng, Gia Khánh buộc phải từ bỏ ý định. Thay vào đó, ông cho phong kín nơi cất giấu tấm bia, đồng thời cấm lan truyền câu chuyện này.

Hành trình hơn 200 năm và phát hiện bất ngờ

Sau nhiều biến động lịch sử, phủ đệ của Hòa Thân được chuyển giao cho Dịch Hân và trở thành Cung Vương phủ nổi tiếng.

Trải qua thời gian, nơi này từng bị xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 1962, Chu Ân Lai đã chỉ đạo trùng tu lại công trình.

image_1773715160828
Bia đá chữ Phúc tại Cung Vương phủ.

Trong quá trình kiểm tra, ông phát hiện một hang động bí ẩn trong khuôn viên. Khi cho mở ra, tấm bia “Phúc” thất lạc hơn 200 năm đã được tìm thấy.

Chính ông đã đặt tên cho hiện vật này là “Trung Hoa đệ nhất Phúc”, hay quen gọi là “Thiên hạ đệ nhất Phúc”.

Ngày nay, tấm bia trở thành điểm tham quan nổi bật tại Cung Vương phủ. Nhiều du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn cầu mong may mắn, sức khỏe và bình an cho gia đình.