Giải trí

NSND Hồng Vân lạnh người kể chuyện tâm linh, MC Lại Văn Sâm phải sởn da gà: Không tin không được

NSND Hồng Vân lạnh người kể chuyện tâm linh, MC Lại Văn Sâm phải sởn da gà: Không tin không được

Chương trình “Ký ức vui vẻ” tập mới nhất có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt. Trong một phần chơi, chiếc xe đẩy nước mía xuất hiện khiến cả trường quay háo hức. Các nghệ sĩ được dịp ôn lại tuổi thơ.

hong-van-2

NSND Hồng Vân tâm sự, ngày cô còn bé, chỉ mới học lớp 6, nhà ở phố Lê Lợi – TP.HCM. Đây là nơi tập trung đủ các hình thức vui chơi, có cả nước mía nhạc. Bản thân NSND Hồng Vân dù còn bé nhưng đã xin gia đình đi làm thêm bằng cách phục vụ ở quán nước mía.

“Một mình tôi bưng 6 li nước mía một lúc, chuyên nghiệp lắm, mỗi tay ba li, cứ thế bưng rồi đi. Cứ một đợt hè đi phục vụ quán nước mía như vậy, tôi kiếm được bộn tiền. Mỗi tháng tôi được tới 5000 tiền lương, tức là rất nhiều chứ không hề ít. Tôi coi nghề bưng bê nước mía này là một công việc mưu sinh của mình từ khi còn học lớp 6 đến giờ. Tôi biết kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ như vậy”, NSND Hồng Vân kể lại.

hong-van-3

Sau khi làm ở quán nước mía, NSND Hồng Vân cũng có thêm kỹ năng để phân biệt nước mía ngon hay không. Dần dần nước mía được biến tấu nhiều hơn, từ mía tắc rồi đến mía cam, mía sầu riêng…

Hồ Bích Trâm thì nhớ cảnh uống nước mía trong bịch ni lông. Ngày xưa nó chỉ 500 đồng một bịch, ai cũng cầm như vậy đi khắp nơi. Á hậu Thùy Dung thì chia sẻ câu chuyện kỳ lạ cũng liên quan đến loại nước uống này.

“Từ xưa đến giờ tôi rất thích uống nước mía. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần đi học thêm về tôi lại ghé vào cửa hàng nước mía siêu sạch để uống. Tới khi tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam và bước chân vào showbiz, mọi người lúc nào cũng dặn tôi không được uống nước mía nên tôi rất sợ.

Vào một ngày cuối tuần, tôi thèm nước mía quá, không chịu được nên mới đi uống nước mía, trong đầu nghĩ cuối tuần rồi nên chắc không sao đâu. Ai ngờ đâu, tôi vừa uống một ngụm vào miệng thì có tin nhắn tới báo: "Em ơi, tuần sau hủy show". Từ đó trở đi, tôi sợ tái mặt luôn, không dám uống nước mía nữa. Bởi vậy nên lúc nãy tôi nhìn mọi người uống nước mía thèm lắm nhưng không dám động vào”, Á hậu Thùy Dung nói.

hong-van-4

Tiếp lời đàn em, NSND Hồng Vân cho biết, đây là vấn đề tâm linh với giới nghệ sĩ ở miền Nam. Theo quan niệm, mía là cây gậy của Tổ nghề. Chính vì thế mà nghệ sĩ miền Nam không ai dám uống nước mía, ăn mía, sợ sẽ lấy đi cây gậy của ông Tổ.

Mới đầu đây chỉ là tin đồn thổi, mê tín. Nhưng dần dần nhiều sự việc xảy ra khiến ai cũng phải giật mình. Bản thân NSND Hồng Vân cũng từng chứng kiến chuyện tâm linh liên quan đến cây mía. Ngày đó NSND Hồng vân đi hát ở đoàn Sao Đêm. Mỗi đêm diễn của họ thu hút hàng nghìn khán giả. Một nam ca sĩ tên Tùng rất nổi tiếng, bước ra hát khiến đám đông điên cuồng. Diễn xong, ai nấy đều phấn khích, khen ngợi anh chàng.

hong-van-1

“Diễn xong, bạn ấy ăn mía. Chị Hương Loan thấy thế mới thốt lên: "Trời ơi, Tùng ơi, em không được ăn mía!". Bạn Tùng ấy vẫn bình thản ăn hết khúc mía. Tới hôm sau, vẫn tiết mục đó, khán giả đó, sân vận động đó nhưng bạn Tùng vừa đi ra là khán giả gào thét đuổi vào. Họ hét lên: "Đi vô, mày đi vô ngay!".

Người ta còn cầm cả dép chọi lên. Tùng vừa hát nửa bài thôi là phải ngưng, đứng khóc tại chỗ luôn rồi xin lỗi khán giả. Tôi cũng là dân thích mía mà không bao giờ dám ăn. Thậm chí, khi đang hát mà chỉ cần một người lạ mang mía vào hậu trường ăn thôi là cả đoàn gây lộn. Chính anh Tấn Hoàng cũng từng chứng kiến những chuyện như vậy”, NSND Hồng Vân sởn da gà nhớ lại.

 

Nghe chia sẻ của NSND Hồng Vân, MC Lại Văn Sâm tiếp lời: “Đúng là có những chuyện không thể lí giải được nhưng lại trùng hợp nhiều lần đến mức không tin không được, khiến người ta mặc định là như thế”.

 

NSND Hồng Vân tiết lộ Cẩm Ly thường bị chồng mắng, bật mí về con người thật của đàn em

(Techz.vn) – Trong lúc Cẩm Ly đang quay trên sân khấu, phía trong hậu trường, NSND Hồng Vân đã tranh thủ “kể xấu” đàn em. Cô còn bật mí, Cẩm Ly thường xuyên bị Minh Vu la mắng vì thói quen khó bỏ.