Giải trí

Những dặn dò cuối cùng của Mai Phương cho đám tang của mình trước khi nhắm mắt

Những dặn dò cuối cùng của Mai Phương cho đám tang của mình trước khi nhắm mắt

Sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương đã qua đời vào tối 28/3 tại nhà riêng. Nữ ca sĩ ra đi khi tuổi đời chỉ mới 35 và có một cô con gái nhỏ 5 tuổi. Giới nghệ sĩ và khán giả vô cùng tiếc thương Mai Phương. Suốt cả đêm qua, những chia sẻ đầy xúc động tràn ngập trên mạng xã hội. Trong đó, bạn thân nhất của nữ diễn viên là ca sĩ Bảo Như cho biết, trước khi qua đời, Mai Phương đã căn dặn kỹ về lễ tang của mình.

maiphuong1

Trên trang cá nhân, Bảo Như nói: “Các nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu..., Mai Phương mong mọi người thông cảm mà miễn giúp. Đây là lời Mai Phương dặn Như trước khi mất, kính báo đến mọi người. Mọi người yêu thương xin gửi lời cầu nguyện Mai Phương được về với Chúa nhẹ nhàng, siêu thoát”.

Mới đây, Bảo Như cũng tiết lộ thêm về tình trạng của bạn thân thời gian cuối. Cô cho biết, Mai Phương những ngày qua trở nặng, cơ thể đau đớn, gầy đến mức không nhận ra được. NSƯT Trịnh Kim Chi cũng tiết lộ, Mai Phương không hợp với hóa trị, xạ trị nên đành chữa bằng thuốc. Tuy nhiên, sau đợt thuốc đầu tiên thì cô ra đi.

mai-phuong

“Từ Tết đến giờ, Phương đau lắm, đau khủng khiếp. Mọi người không thể tưởng tượng được đâu, cứ 2,3 tiếng bác sĩ phải chích giảm đau cho Phương một lần và bằng liều thuốc giảm đau mạnh. Chân tay Phương bị phù lên hết, nước đọng trong người vì thận gần như nát rồi, không lọc được nữa. Từ mấy tháng nay, Phương chỉ ngồi thôi, không nằm được. Bụng bị ứ nước, nằm xuống là nước tràn lên, không thở được nên cứ phải ngồi suốt. Ngủ cũng ngủ ngồi, thương lắm. Biết là Phương đi, ai cũng đau lòng nhưng sự thật, Phương đi là sự giải thoát cho Phương, không phải chịu đau đớn nữa”, Trịnh Kim Chi tâm sự.

mai-phuong-2

Bạn bè Mai Phương biết trước rằng tình hình của cô không ổn, tuy nhiên vẫn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Mai Phương không hôn mê trước khi qua đời, 2 ngày trước cô vẫn còn rất tỉnh táo.

Gia đình Mai Phương sẽ thực hiện lễ tang cho cô theo nghi thức đạo Tin Lành. Buổi lễ giản dị, kín dáo và hạn chế tập trung đông người. Lễ khâm liệm sẽ diễn ra vào sáng 29/3, chiều cùng ngày là lễ viếng. Đến sáng 31/3, lễ hỏa táng diễn ra tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Người thân nữ diễn viên khuyến khích chỉ 10 người đến viếng một lần để phòng tránh sự lây lan Covid-19.

 

Trước khi qua đời, Mai Phương chỉ có một ước nguyện duy nhất

(Techz.vn) – Thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, Mai Phương vẫn rất kiên cường. Đọc những dòng tâm sự, mong ước giản dị của cô, khán giả không thể kìm được nước mắt, xót thương cho người diễn viên bạc phận.