Phát hiện nữ sinh lớp 9 đánh ghen, công an xã ‘phạt’ ôm nhau làm hòa, rửa bát, chải tóc cho đối phương
Cuộc ẩu đả xuất phát từ ghen tuông giữa hai nữ sinh lớp 9 chỉ diễn ra vỏn vẹn 26 giây, nhưng khép lại bằng cái ôm, lời xin lỗi và một bài học nhẹ nhàng, nhân văn từ lực lượng công an xã.
Trưa 5-2-2026, tại thôn Sơn Hải 1 (xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa), người dân địa phương bất ngờ chứng kiến một “sự kiện thể thao” đặc biệt khi không vé vào cửa, không trọng tài chuyên nghiệp, nhưng lại có đầy đủ khán giả, người quay clip và… diễn biến vô cùng kịch tính. Hai nhân vật chính là hai nữ sinh lớp 9, tổ chức một màn “MMA phiên bản nhí” ngay trên bãi cát, bắt nguồn từ những lời gán ghép tình cảm rất đời thường của tuổi học trò.
Theo thông tin được Công an xã Phước Dinh đăng tải trên fanpage, nguyên nhân khởi nguồn chỉ xoay quanh vài câu nói quen thuộc: “Nó thích thằng K. đó mọi người!”, “H. là bồ của K. mà!”. Chừng ấy cũng đủ để hai nữ sinh quyết định “lên sàn” nhằm “nói chuyện cho ra lẽ”.
“Trận so tài” diễn ra chóng vánh trong khoảng 26 giây, nhưng nhanh chóng thu hút đông đảo bạn bè đứng xem, cổ vũ và quay clip. Không khí náo nhiệt đến mức nhiều học sinh quên mất việc quan trọng nhất là can ngăn, để sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của đám đông.
Khi đoạn clip bắt đầu lan truyền, lực lượng Công an xã Phước Dinh đã kịp thời có mặt, mời hai nữ sinh cùng phụ huynh và một số học sinh liên quan về trụ sở để làm việc.

Từ bãi cát đến “võ đài” đặc biệt tại trụ sở công an
Tại trụ sở công an xã, hai “võ sĩ nhí” không bị xử lý theo hướng nặng nề hay mang tính trừng phạt. Thay vào đó, lực lượng chức năng tổ chức một buổi làm việc mang tính giáo dục, kết hợp nhắc nhở, phân tích hậu quả của bạo lực học đường và yêu cầu các em viết cam kết không tái phạm.
Không khí buổi làm việc được chính fanpage Công an xã mô tả bằng giọng điệu dí dỏm, ví như một “MMA phiên bản mới” với nhiều chi tiết đáng yêu. Vẫn là thể thức 1-1, vẫn có “khán giả” là khoảng 10 học sinh cá biệt khác, nhưng trọng tài, cameraman và người điều phối lúc này đều là cán bộ công an.


Thay cho những đòn thế, hai “hiệp đấu” đặc biệt lần này là việc hỏi han sức khỏe, nói lời xin lỗi và thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Cao trào không phải là knock-out, mà là cái ôm, những giọt nước mắt và cái cúi đầu nhận lỗi trước thầy cô, cha mẹ.
Kết thúc “giải đấu”, cả hai nữ sinh được động viên tiếp tục học tập tốt, cư xử đúng mực, biết kiểm soát cảm xúc và tôn trọng bạn bè. Công an xã Phước Dinh cho biết sẽ phối hợp cùng gia đình và nhà trường tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các em trong thời gian tới.
Mạng xã hội “vỗ tay”, khen cách xử trí của Công an xã Phước Dinh
Bài đăng trên fanpage Công an xã Phước Dinh nhanh chóng thu hút hơn 20.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao cách xử lý mềm mỏng, nhân văn và giàu tính giáo dục.
Không ít cư dân mạng cho rằng đây là ví dụ điển hình của việc “không cần nặng lời, chỉ cần đúng cách”. Một số khác bày tỏ mong muốn gia đình và nhà trường quan tâm sát sao hơn đến tâm lý lứa tuổi vị thành niên – giai đoạn dễ bốc đồng, dễ bị tác động bởi lời nói, bạn bè và mạng xã hội.


Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận hài hước xoay quanh lối kể chuyện dí dỏm của bài đăng, cho rằng “đọc vừa buồn cười vừa thấy thấm”.
Vụ việc khép lại không bằng những biên bản xử phạt nặng tay, mà bằng một bài học nhẹ nhàng, dễ nhớ. Trong bối cảnh bạo lực học đường vẫn là vấn đề khiến xã hội lo lắng, cách làm của Công an xã Phước Dinh được xem là một gợi ý đáng tham khảo: nghiêm khắc khi cần thiết, nhưng ưu tiên giáo dục, cảm hóa và giúp học sinh sửa sai từ gốc.