Đời sống

Người đàn ông lao mình xuống hồ Thác Bà cứu người giữa giá lạnh, ám ảnh âm thanh xé toạc màn đêm

Sau tiếng va chạm dữ dội vang lên giữa đêm tối trên Hồ Thác Bà, anh Hà Ngọc Sơn (trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã lập tức điều khiển thuyền lao ra hiện trường, kịp thời cứu sống 6 người giữa lằn ranh sinh tử.

Giành giật sự sống trong đêm tối

Khoảng 19h15 tối 21/2, từ lán trại cách điểm xảy ra tai nạn chừng 400m, anh Sơn nghe thấy một tiếng động lớn xé toạc không gian tĩnh lặng của lòng hồ.

“Nghe ầm một cái rất to, rồi tự nhiên im bặt. Chiếc tàu đá lúc trước còn ga lớn, sau đó nhỏ dần… Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành”, anh nhớ lại.

Không chần chừ, anh cầm đèn pin chạy ra mép đồi rọi xuống mặt nước. Trong ánh sáng leo lét, tiếng kêu cứu “Ối giời ơi…” vang lên khiến anh không thể đứng yên. Anh lập tức nổ máy thuyền, tăng ga hết mức lao về phía có tiếng động.

ho-thac-ba-1

Khi tiếp cận hiện trường, chiếc tàu sau va chạm đã trôi cách đó khoảng 50m. Trên mặt nước, người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc lẫn vào nhau. Dưới ánh đèn pin, anh nhìn thấy một phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ, cả ba đã sặc nước và gần như kiệt sức. Cách đó không xa, một bé gái đang vùng vẫy tuyệt vọng; một người đàn ông khác ôm con, cố gắng bám trụ giữa dòng nước lạnh.

“Lúc ấy, tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết kéo được ai lên thuyền là kéo”, anh kể.

Anh lần lượt kéo bốn người lên thuyền, rồi quay lại hỗ trợ người đàn ông và đứa trẻ còn lại. Khi đủ 6 người, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu nghiêng do nước tràn vào. Nếu cố chở thêm, nguy cơ lật thuyền là rất lớn. Anh buộc phải đưa những người đã cứu được vào bờ trước khi quay lại tìm kiếm.

ho-thac-ba-2

Trong bóng tối dày đặc, hai nạn nhân không mặc áo phao đã mất hút giữa sóng nước. Không mang theo điện thoại, anh phải gọi vợ đem ra để liên lạc với chính quyền địa phương, đề nghị báo công an xã và thả neo khoanh vùng vị trí chìm tàu, phục vụ công tác cứu hộ. Hơn một giờ sau, người dân và lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường.

Người đàn ông quen nước, quen gió

Anh Hà Ngọc Sơn (SN 1976) sống bằng nghề chăn nuôi trên các đảo nhỏ giữa hồ. Không phải người làm dịch vụ vận tải hay du lịch, anh chỉ là người mưu sinh quen thuộc từng con nước, luồng lạch. Chính sự am hiểu địa hình ấy giúp anh định hướng trong đêm và giữ được bình tĩnh khi nhiều người hoảng loạn.

Sau vụ việc, khi dọn lại thuyền, anh còn nhặt được một khoản tiền của nạn nhân đánh rơi và giữ cẩn thận để tìm cách trao trả. “Của ai thì phải trả lại cho người ta”, anh nói giản dị.

Khi được hỏi về thời khắc nguy hiểm nhất, anh chỉ nhẹ nhàng: “Thuyền nghiêng lắm, nước vào rồi. Nếu tham chở thêm chắc cả mình cũng chìm”.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, sự dũng cảm đi kèm tỉnh táo của anh đã giữ lại 6 sinh mạng, đồng nghĩa với 6 gia đình không phải chịu thêm mất mát.

ho-thac-ba-3
Anh Hà Ngọc Sơn (thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) chia sẻ vị trí tai nạn với cơ quan chức năng.

Công tác tìm kiếm vẫn tiếp diễn

Đến 7h20 sáng 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách xảy ra tối 21/2. Nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Đức Mạnh (SN 2015), trú thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai. Thi thể được phát hiện tại khu vực chìm tàu và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện còn 5 người mất tích, đều trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h15 cùng ngày, hai tàu mang số hiệu YB0876H và YB0919 va chạm trên hồ. Tàu YB0876H chở 23 người di chuyển theo hướng Yên Bình – Cảm Nhân; tàu YB0919 chở 515 tấn đá đi theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị chìm, 6 người mất tích và 17 người được cứu sống.

ho-thac-ba-4
Anh Hà Ngọc Sơn (thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã không chút do dự nổ máy thuyền, lao ra hiện trường, lần lượt kéo 6 người thoát nạn.

Ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân và lực lượng cứu hộ đã được huy động. Đến nay, khoảng 200 người cùng gần 30 phương tiện vẫn chia khu vực rà soát, lặn tìm các nạn nhân còn lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.