Nghe bố nói mẹ ngoại tình với hàng xóm, con trai 17 tuổi bắn chết ‘kẻ thứ ba’ và lời khai đầy ám ảnh
Vụ án xảy ra tại Thái Lan, trong đó nam thiếu niên 17 tuổi khai rằng bản thân không thể chịu đựng được cảnh cha mẹ liên tục mâu thuẫn, cãi vã xoay quanh nghi vấn có “người thứ ba”, nên đã nảy sinh ý định ra tay.
Gần đây, dư luận Thái Lan rúng động trước một vụ việc nghiêm trọng khi một thiếu niên 17 tuổi nổ súng sát hại người hàng xóm, với lý do cho rằng nạn nhân có quan hệ bất chính với mẹ mình, làm bùng phát những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình.
Theo thông tin do tờ The Thaiger đăng tải, vụ nổ súng xảy ra tại tỉnh Pathum Thani vào khoảng 13 giờ chiều thứ Tư, ngày 4/2. Cảnh sát đồn Thanyaburi nhận được tin báo về một vụ án mạng, nạn nhân là ông Paisarn (41 tuổi), quốc tịch Thái Lan, đang làm quản lý khu vực cho một chuỗi nhà hàng lớn trong các trung tâm thương mại.
Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Paisarn đang ngồi trên xe máy thì bị bắn, khiến chiếc xe ngã ra đường. Viên đạn trúng vào phía sau gáy khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Một nhân chứng tên Thanee Suekui cho biết với cảnh sát rằng trước đó, ông Paisarn từng tìm đến mình để xin lời khuyên và bày tỏ lo ngại về sự an toàn của bản thân. Theo lời kể, Paisarn nói rằng ông bị một người hàng xóm tên Pong nghi ngờ và cáo buộc có quan hệ ngoài luồng với vợ của người này. Tuy nhiên, Paisarn phủ nhận hoàn toàn và khẳng định chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào với người phụ nữ nói trên.
Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực, cảnh sát xác định người nổ súng không phải là Pong mà là con trai 17 tuổi của ông này, tên là Mhoo. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành truy tìm và bắt giữ Mhoo khi thiếu niên đang chuẩn bị rời khỏi địa phương. Tang vật là một khẩu súng cũng được thu giữ để phục vụ điều tra.
Trong quá trình lấy lời khai, Mhoo thừa nhận chính mình là người đã nổ súng. Thiếu niên khai rằng đã nhiều lần nghe cha nói về việc nghi ngờ ông Paisarn ngoại tình với mẹ mình. Những lời buộc tội này liên tục gây ra các cuộc tranh cãi gay gắt giữa cha mẹ, khiến tinh thần Mhoo rơi vào trạng thái căng thẳng, bức bối kéo dài.
Mhoo cho biết cơn tức giận lên đến đỉnh điểm khi biết ông Paisarn phủ nhận cáo buộc, đồng thời bản thân cậu cũng xảy ra cãi vã gay gắt với cha, thậm chí dùng những lời lẽ thô tục. Về phía Pong, cha của nghi phạm, người này khai với cảnh sát rằng ông từng phát hiện vợ có hành vi thân mật với một người đàn ông khác và toàn bộ sự việc đã được ghi lại bằng video.
Dù đoạn video không ghi rõ khuôn mặt người đàn ông, Pong khẳng định giọng nói trong clip giống với giọng của Paisarn. Ông này còn cho rằng người đàn ông trong video có một nốt ruồi trên cánh tay, từ đó trực tiếp đối chất với Paisarn và yêu cầu nạn nhân cho xem cánh tay để xác minh.
Theo lời Pong, Paisarn đã từ chối yêu cầu này, càng khiến ông thêm nghi ngờ. Hiện thiếu niên 17 tuổi vẫn đang bị tạm giữ theo quy trình xử lý đối với người chưa đủ 18 tuổi, trong khi cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ và lời khai liên quan. Nhà chức trách cho biết đang cân nhắc các tội danh cũng như thủ tục tố tụng phù hợp theo quy định pháp luật của Thái Lan.