Đời sống

Công an thông tin vụ kẻ gian chặt phá vườn ly, hoa hồng bán Tết, chủ nhân suy sụp mất ăn mất ngủ

Hơn 1.200 gốc hoa ly cùng nhiều cây hoa hồng cổ thụ tại xã Mê Linh (Hà Nội) bất ngờ bị kẻ gian chặt phá trong những ngày cận Tết, gây thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng cho chủ vườn.

Chiều 3/2, Công an xã Mê Linh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng liên quan đến hành vi phá hoại vườn hoa Tết của một hộ dân trên địa bàn.

Theo trình báo của anh Trần Ngọc Hưởng (30 tuổi, trú xã Mê Linh), vào sáng 30/1, gia đình anh nhận được điện thoại từ người thân báo khu vườn trồng hơn 1.200 gốc hoa ly có dấu hiệu bị xâm hại. Khi có mặt tại hiện trường, anh Hưởng bàng hoàng phát hiện hàng loạt luống hoa bị cắt ngọn, chặt bông, nhiều thân cây bị chém đứt từng đoạn.

“Nhìn vườn hoa bị tàn phá, tôi gần như suy sụp. Bao nhiêu công sức, tiền bạc và thời gian của cả gia đình trong nhiều tháng trời chăm sóc để kịp bán Tết, chỉ sau một đêm đã bị hủy hoại. Thực sự không thể tin nổi”, anh Hưởng chia sẻ.

hoa-tet-bi-pha-1

Trước thời điểm xảy ra sự việc, mỗi ngày khoảng 17h, anh Hưởng vẫn ra vườn tưới nước, chăm sóc. Khi đó, toàn bộ vườn hoa sinh trưởng tốt, bông nở đều, đạt tiêu chuẩn thu hoạch và chuẩn bị xuất bán dịp Tết.

Theo tính toán của gia đình, nếu việc thu hoạch và tiêu thụ diễn ra thuận lợi, vườn hoa ly có thể mang lại lợi nhuận khoảng 500 - 600 triệu đồng. Anh Hưởng cho biết gia đình làm ăn lâu năm tại địa phương, không mâu thuẫn hay xích mích với ai nên chưa thể xác định động cơ của kẻ phá hoại.

hoa-tet-bi-pha-2

Anh Hưởng cùng anh trai là Trần Ngọc Xướng đã đầu tư hơn 400 triệu đồng cho vụ hoa này, đồng thời đánh giá đây là mùa hoa đẹp nhất trong 4 năm trở lại đây.

Hoa ly được bán theo chậu, mỗi chậu gồm 5 bông. Tuy nhiên, nhiều chậu đã bị chặt mất 1 - 2 bông nên không đủ tiêu chuẩn giao cho khách, khiến gia đình phải hoàn lại hơn 20 triệu đồng tiền đặt cọc.

“Chỉ cần thiếu vài bông là không thể bán được, chúng tôi buộc phải tách, ghép lại các chậu với nhau, vừa mất thời gian vừa ảnh hưởng tiến độ giao hàng. Tôi phải chủ động gọi điện xin lỗi khách và mong được thông cảm”, anh Hưởng nói.

hoa-tet-bi-pha-3

Không chỉ vườn ly, khu vườn trồng hoa hồng cổ thụ của gia đình cách đó khoảng 200m cũng bị kẻ gian chém phá. Khoảng 10 gốc hồng bị chặt sâu vào thân, làm giảm khả năng sinh trưởng và không thể xuất bán dịp Tết.

Theo anh Hưởng, vườn hồng đã được gia đình chăm sóc gần 5 năm, kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Sau sự việc, gia đình phải thay phiên nhau túc trực, canh giữ vườn cả ngày lẫn đêm để tránh tiếp tục bị phá hoại, khiến tinh thần luôn căng thẳng, mất ngủ trong những ngày giáp Tết.