Đời sống

Thanh Hóa: Mẹ cho 3 con uống trà sữa pha thuốc chuột rồi làm điều dại dột, bé nhỏ nhất đang nguy kịch

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ nghi án ba trẻ nhỏ bị mẹ ruột cho uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột.

Ngày 21/1, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến việc ba cháu bé cùng mẹ đẻ bị ngộ độc sau khi uống trà sữa chứa thuốc diệt chuột.

“Cả 3 cháu bé và người mẹ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Khi có kết luận từ cơ quan công an, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thêm”, vị lãnh đạo xã chia sẻ với Dân Trí.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, vào khoảng 22h ngày 19/1, đơn vị này tiếp nhận ba nữ bệnh nhi là chị em ruột trong cùng một gia đình, gồm: B.T.H.Q. (sinh năm 2014), B.T.H.P. (sinh năm 2019) và B.T.H.T. (sinh năm 2020), cùng trú tại xã Thạch Quảng.

me-cho3-con-uong-thuoc-chuot-1
Một trong ba bệnh nhi đang được lọc máu tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Thời điểm nhập viện, các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột, nghi liên quan đến hoạt chất Natri Floaxetat. Ngay sau đó, các cháu được chuyển đến Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành nhiều biện pháp cấp cứu như hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh, bù dịch điện giải, giảm hấp thu độc chất, bổ sung dinh dưỡng và tăng cường bài niệu nhằm thải độc.

Sau khoảng 18 giờ điều trị tích cực, đến chiều 20/1, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhi có diễn biến khác nhau. Cụ thể, bệnh nhi B.T.H.Q. có tiến triển tốt hơn, đã tỉnh táo và tiếp xúc được, dù vẫn còn nôn nhưng chưa ghi nhận rối loạn nhịp tim. Bệnh nhi B.T.H.P. tiếp xúc chậm, vẫn buồn nôn và nôn dịch vàng, song chưa xuất hiện rối loạn nhịp tim.

Trong khi đó, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất là B.T.H.T. vẫn trong tình trạng nguy kịch, giảm ý thức, hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, kèm theo tổn thương tim và rối loạn nhịp tim, hiện đang phải lọc máu liên tục.

me-cho-con-uong-thuoc-diet-chuot-1
Đến 16h ngày 20/1 (sau 18 giờ vào viện) sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện.

Theo lời kể của người nhà, vào khoảng 16h ngày 19/1, ba cháu bé được mẹ ruột là B.T.N. (sinh năm 1991) cho uống trà sữa pha với một loại thuốc màu đỏ không rõ chủng loại. Sau đó, các cháu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn.

Ban đầu, các cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để sơ cứu nhưng tình trạng không thuyên giảm. Sau đó, các bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc để gây nôn, rửa dạ dày và truyền dịch, trước khi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Xác nhận với báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an xã Thạch Quảng cho biết thông tin người mẹ ruột cho các con uống thuốc diệt chuột là đúng sự thật. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, trong lúc nóng giận và mất kiểm soát, người mẹ đã có hành động thiếu suy nghĩ.

Đáng chú ý, sau khi cho các con uống, chị B.T.N. cũng đã uống thuốc diệt chuột để tìm đến cái chết. Hiện người phụ nữ này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở máy.