Đời sống

Nam sinh lớp 11 cứu phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, kể lại khoảnh khắc điếng người

Liên quan đến sự cố rơi máy bay huấn luyện YAK-130 của Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 28/1 tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Báo Công an Nhân dân đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin từ các nhân chứng.

Tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Kỳ Sinh (SN 1979) cho biết, khoảng 7h40 cùng ngày, người dân địa phương nghe thấy nhiều tiếng động bất thường trên không trung, sau đó là tiếng kính vỡ rơi xuống mái nhà. Trước hiên và trên mái nhà ông Sinh còn sót lại nhiều mảnh kính được cho là từ máy bay.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh (SN 1970), nhà kế bên, cũng cho hay có nhiều mảnh kính rơi xuống sân và mái nhà. Vài phút sau, người dân mới biết đó là sự cố rơi máy bay quân sự.

roi-may-bay-quan-su-dak-lak-14
Trung đoàn không quân 940 cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường để tiếp cận vị trí máy bay rơi trên núi Hồng Vĩnh. Ảnh: Hữu Toàn
roi-may-bay-quan-su-dak-lak-13
Vị trí máy bay YAK-130 rơi phái sau tảng đá lớn trên đỉnh núi Hồng Vĩnh. Ảnh: Hữu Toàn

Cách khu vực trên khoảng 300m, phóng viên gặp em Nguyễn Thành Khang (SN 2009), học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh – người trực tiếp phát hiện và hỗ trợ phi công sau khi nhảy dù xuống đất. Khang cho biết, bố em đang làm thợ xây tại TP Hồ Chí Minh, mẹ đi làm ruộng ở phường Hòa Xuân, anh trai Nguyễn Thành Thuận và em trai Nguyễn Thành Huy đều đang đi học. Vì vậy, sáng 28/1, trong nhà chỉ còn Khang ở nhà trông em gái nhỏ Nguyễn Thị Thanh Vọng.

roi-may-bay-quan-su-dak-lak-9
Nam sinh Nguyễn Thành Khang kể lại với PV Báo CAND giây phút cứu giúp phi công Đinh Thành Trung.

Khang kể, khoảng 7h40, khi đang ngồi học bài trong nhà thì nghe tiếng động lớn phía sau vườn. Chạy ra kiểm tra, Khang phát hiện một người đàn ông mặc quân phục phi công đang ngồi dưới gốc cây cạnh chuồng gia súc, bị chảy máu ở mũi và miệng. Em lập tức dìu người này ra trước sân, lấy gối cho nằm nghỉ. Sau đó, có nhiều người đến đưa phi công lên xe taxi chuyển đến Trung tâm Y tế Đông Hòa để kiểm tra sức khỏe.

roi-may-bay-quan-su-dak-lak-10
Nam sinh Nguyễn Thành Khang chỉ vị trí nhìn thấy phi công Đinh Thành Trung. Ảnh: Hữu Toàn

Theo ghi nhận, vị trí máy bay rơi nằm trên núi Hồng Vĩnh, thuộc khu phố Nam Bình 1, phường Đông Hòa, cách nơi phi công tiếp đất khoảng hơn 10km đường chim bay. Khu vực này đã được phong tỏa từ xa để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng Trung đoàn Không quân 940 phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 (Công an tỉnh Đắk Lắk), Công an phường Đông Hòa và Ban Chỉ huy Quân sự phường nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

roi-may-bay-quan-su-dak-lak-11
Hai căn nhà của ông Nguyễn Kỳ Sinh và Nguyễn Thanh ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk có mảnh kính vỡ từ máy bay. Ảnh: Hữu Toàn

Một nhân chứng khác là ông Nguyễn Tô Tình (SN 1972, trú khu phố Nam Bình 2) cho biết, khi đang làm ruộng, ông nhìn thấy máy bay từ hướng Đông bay nhanh về phía núi Hồng Vĩnh rồi rơi xuống phía sau một tảng đá lớn trên đỉnh núi.

roi-may-bay-quan-su-dak-lak-12
Ông Nguyễn Tô Tình - một người dân chứng kiến sự cố chỉ về hướng máy bay rơi trên núi Hồng Vĩnh. Ảnh: Hữu Toàn

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, sáng 28/1, Trung đoàn Không quân 940 thực hiện kế hoạch bay huấn luyện. Lúc 7h27, Trung úy phi công Đinh Thành Trung điều khiển máy bay YAK-130 cất cánh. Đến 7h44, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc.

Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công, sau đó điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư, chọn vị trí phù hợp và bung dù thoát hiểm an toàn. Sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

roi-may-bay-quan-su-dak-lak-8
Núi Hồng Vĩnh - nơi máy bay YAK-130 rơi. Ảnh: Hữu Toàn

Nguồn tin cho biết, các lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường lúc khoảng 9h40 cùng ngày và tìm thấy hộp đen của máy bay. Hiện công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục triển khai.