Cái kết cho thanh niên đâm người tình của mẹ tử vong, nạn nhân làm 1 việc khiến đối tượng ức chế
Vì mâu thuẫn, Nguyễn Văn Khôi đã dùng dao đâm ông T tử vong. Đối tượng sau đó lẩn trốn ở nhà người thân và bị bắt giữ.
Báo Dân Trí đưa tin, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân là ông N.N.T. (62 tuổi, trú xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk).
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông T. có quan hệ quen biết với mẹ của Khôi từ nhiều năm trước và thường xuyên lui tới nhà. Sáng 12/1, ông T. đến nhà Khôi tại phường Tuy Hòa thì xảy ra mâu thuẫn giữa hai người.
Trong lúc cãi vã, Khôi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ khiến ông T. bị thương nặng, gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, Khôi bỏ trốn vào một con hẻm gần hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ.
Theo nguồn tin từ Báo Công an Nhân dân Online, bước đầu Khôi khai nhận thời điểm xảy ra vụ việc đang chơi với hai con chó trong sân thì ông T. đến dẫn chó nhốt vào lồng. Do bực tức, Khôi xảy ra cãi vã và dùng dao đâm ông T.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.