Đời sống

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói gì về cách xử lý người thợ nề uống say không nhớ đường về, 3 lần đi lạc?

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói gì về cách xử lý người thợ nề uống say không nhớ đường về, 3 lần đi lạc?

Chia sẻ về trường hợp người thợ nề sau khi uống rượu không nhớ nổi đường về, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh – Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết, sau khi phát hiện người đàn ông sử dụng rượu, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và lập biên bản.

Mạng xã hội đang bàn tán khá nhiều về một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở tỉnh Hà Tĩnh. Đoạn clip do fanpage của Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải vào tối 16/1 với chú thích: “Bác thợ nề đi lạc một tí, cụ thể là 3 lần và ca xử lý nhân văn từ các cán bộ”. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dư luận. Sau 13 tiếng đăng tải, nó đã có hơn 22 nghìn lượt tương tác, hơn 6 nghìn bình luận, hơn 6 nghìn lượt chia sẻ.

nguoi-tho-ne-uong-say-1

Cụ thể, trong clip, một người đàn ông có tuổi đang làm việc tại chốt CSGT. Ông tên Sử, nhà ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Sử thú nhận với tổ công tác rằng mình làm nghề thợ nề, hôm nay chủ nhà mời rượu nên ở lại muộn một chút. Tuy nhiên, sau khi sử dụng rượu bia, ông bị mất phương hướng và không nhớ nổi đường về nhà.

Buổi làm việc hôm đó còn có sự xuất hiện của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh – Đại tá Nguyễn Hồng Phong. Nắm bắt được sự tình, Đại tá Phong đã yêu cầu ông Sử liên hệ với người nhà đến đón. Một nữ CSGT trong tổ công tác đã thay ông Sử nói chuyện với vợ để chị ra đón chồng.

nguoi-tho-ne-uong-say-3

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giải thích thêm với ông Sử: “Mình làm thợ nề làm sao đủ tiền nộp phạt được?”. Vị Đại tá nhắc nhở người đàn ông này không nên tái phạm, vừa nguy hiểm cho bản thân, lại ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác. Ông Nguyễn Hồng Phong còn bắt tay ông Sử rất thân thiện. Cách xử lý của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được rất nhiều sự đồng tình, ca ngợi vì vừa hợp tình vừa hợp lý.

Sau khi đoạn clip trên phủ sóng mạng xã hội, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng có chia sẻ với báo chí. Trả lời Người Đưa Tin, ông cho biết, sự việc xảy ra vào đêm muộn 15/1, tại tuyến đường Hàm Nghi. Thời điểm đó trời vừa mưa, vừa lạnh, tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện say rượu nên đã dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy đúng là ông đã dùng rượu bia và bị lập biên bản tại chỗ.

nguoi-tho-ne-uong-say-4

Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói thêm: “Khi tôi hỏi ông ấy, thấy sự thật thà, chất phác nên đã yêu cầu tổ công tác gọi người thân đến đón về”.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm, theo ông việc xử lý các vi phạm cũng cần có tính nhân văn. Ông Phong nhận định, nhiệm vụ tuyên truyền ý thức cho người dân mới là chủ yếu, còn vấn đề phạt chỉ là một phần.

“Phong tục tập quán của người Việt Nam đi xây xong, người ta hay cho ăn, uống rượu. Mình từ từ từng bước tuyên truyền chứ không thể nào áp dụng biện pháp hành chính ngay được. Sáng hôm sau, tôi cho công an xã mời ông ấy lên trụ sở để tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết, đây mới là cái quan trọng giúp người dân hiểu”, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết.