Vợ đánh ‘trà xanh’ đến mất mạng, chồng thú nhận chứng kiến nhưng không dám can vì lý do khó tin
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ lao vào hành hung ‘tiểu tam’, khiến cô gái này mất mạng. Người chồng chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không can ngăn. Lý do anh ta đưa ra càng khiến dư luận tranh cãi.
Câu chuyện một người phụ nữ Thái Lan vì phút nóng giận đã hành hung nhân tình của chồng dẫn đến hậu quả chết người đang gây chấn động dư luận nước này. Sau nhiều tháng điều tra và tố tụng, tòa án Thái Lan mới đây đã tuyên án đối với bị cáo, khép lại vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Theo tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào tháng 4 tại thủ đô Bangkok. Bị cáo là Worrawan (28 tuổi), trong thời gian đang mang thai, đã lần theo chồng là Bas (28 tuổi) tới một khách sạn sau khi phát hiện anh này ngoại tình.
Tại đây, Worrawan bắt gặp Bas ở chung phòng với một phụ nữ trẻ tên Potjanart (23 tuổi). Trong trạng thái kích động mạnh, người vợ đã lôi Potjanart ra khỏi phòng khách sạn trong tình trạng không mặc quần áo và bắt đầu hành hung nạn nhân.
Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khách sạn cho thấy Worrawan liên tục đánh đập Potjanart cho đến khi nạn nhân gục xuống sàn. Có thời điểm, Worrawan kéo áo lên để lộ bụng bầu và lớn tiếng hét trong cơn phẫn uất: “Cô biết tôi có thai mà vẫn qua lại với chồng tôi sao?”.

Người vợ đã hành hung khiến "tiểu tam" ngã gục ngay trước phòng khách sạn.
Dù Potjanart liên tục van xin tha mạng và một người bạn của Worrawan có mặt tại hiện trường cố gắng can ngăn, cuộc hành hung vẫn không dừng lại. Trong khi đó, Bas không xuất hiện trong đoạn video và được cho là ở trong phòng khách sạn suốt thời điểm xảy ra vụ việc.
Theo thông tin từ cảnh sát, Potjanart bắt đầu ho ra máu sau khi bị hành hung nghiêm trọng. Nhân viên khách sạn đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Ngay sau vụ việc, Worrawan bị bắt giữ dù đang mang thai ở tháng thứ 8. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai rằng không có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân, cho rằng hành động của mình xuất phát từ sự ghen tuông và căng thẳng tâm lý. Sau đó, Worrawan được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 150.000 baht (khoảng 125 triệu đồng).
Trong quá trình điều tra, Sở cảnh sát Min Buri xác định Potjanart không phải là nhân tình theo nghĩa truyền thống. Nạn nhân làm công việc giải trí tại các bữa tiệc và có mặt tại khách sạn trong giờ làm việc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định việc Potjanart và Bas ở chung phòng khách sạn trong tình trạng không mặc quần áo là không thể phủ nhận.
Sau vụ việc, dư luận Thái Lan chỉ trích mạnh mẽ Bas vì không can thiệp khi vợ hành hung người khác. Ban đầu, người đàn ông này khai rằng không can thiệp do say rượu. Tuy nhiên, sau đó Bas thừa nhận anh ta sợ vợ vì từng nhiều lần bị hành hung trước đây, thậm chí có lần phải khâu hơn 40 mũi.
Lời khai này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi lớn trên mạng xã hội Thái Lan về bạo lực gia đình, trách nhiệm của người chồng và hệ lụy từ các mối quan hệ ngoài luồng.
Sau khoảng 7 tháng tố tụng, tòa án kết luận Worrawan phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội xuất phát từ trạng thái ghen tuông, bị kích động tinh thần nghiêm trọng và hoàn cảnh đặc biệt khi bị cáo đang mang thai.
Do đó, tòa quyết định áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Worrawan ban đầu bị tuyên án 8 năm tù, sau đó được giảm một nửa xuống còn 4 năm tù giam do thành khẩn khai báo.
Ngoài án phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 850.000 baht (khoảng 715 triệu đồng). Thông tin về bản án được luật sư nổi tiếng Thái Lan Nitikorn Kaewto công bố trên mạng xã hội vào ngày 16/12.