Thông tin sốc về người đàn ông Trung Quốc say xỉn sàm sỡ nữ chủ quán: Đã nhiều lần động tay chân
Theo nữ chủ quán, đây không phải lần đầu tiên chị bị người đàn ông Trung Quốc này cư xử khiếm nhã. Hiện tại, nữ chủ quán vẫn bị sốc, ảnh hưởng tinh thần.
Chiều 29/12, chị Trần Thị Phượng – chủ một quán đồ ăn Trung Quốc trên phố Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, tâm lý chị vẫn chưa ổn định sau sự cố xảy ra tại quán cách đó vài ngày.
Theo chia sẻ của chị Phượng với Tri Thức – Znews, khoảng 23h ngày 26/12, khi chị đang kiểm tra hóa đơn để thanh toán cho khách, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, khoảng ngoài 40 tuổi, có biểu hiện say rượu liên tục tiến lại gần. Bất ngờ, người này choàng tay qua cổ rồi kéo chị về phía mình.

Hành vi trên nhanh chóng bị những người xung quanh phát hiện. Nhân viên quán cùng hai thực khách đi cùng đã lập tức can thiệp, trong khi chị Phượng phản ứng quyết liệt, buộc người đàn ông phải dừng lại.
Nữ chủ quán cho biết, ngay từ khi bước vào quán, vị khách này đã nhiều lần tiếp cận, tìm cách bắt chuyện. Trước đó ít phút, người này còn kéo áo chị từ phía sau, khiến chị phải lên tiếng nhắc nhở.
“Đây cũng là lần thứ hai anh ta đến quán. Lần trước chỉ kiếm chuyện nói vài câu, lần này thì mượn rượu động tay chân”, chị Phượng kể lại.

Sau vụ việc, một người trong nhóm khách đã thay mặt thanh toán hóa đơn khoảng 2 triệu đồng. Do tinh thần hoảng loạn và sức khỏe không đảm bảo, chị Phượng để nhóm khách rời đi và chưa thể trình báo cơ quan công an ngay trong đêm.
Chị cho biết đã trích xuất, lưu giữ các đoạn video từ camera an ninh, ghi lại rõ hình ảnh nhóm khách và sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng trong thời gian tới.
“Đây là hành vi mang tính coi thường, xúc phạm tôi, chắc chắn phải bị xử lý bằng pháp luật”, chị nói.
Sáng 29/12, các đoạn clip liên quan bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.