‘Thần đèn’ phát hiện điều liên quan đến tâm linh khi dịch chuyển ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng
Ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu đã được nhấc lên khỏi móng. Tuy nhiên, trong quá trình dịch chuyển căn nhà của ông Hữu, đội ‘thần đèn’ phát hiện một ngôi mộ.
VietNamNet đưa tin, liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng, vừa qua nhóm “thần đèn” đang hỗ trợ ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) di dời ngôi nhà xây nhầm vị trí sang đúng lô đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông. Căn nhà đã được nhấc khỏi móng và dịch chuyển khoảng 17 mét, gần chạm tới vị trí cuối cùng.

Trong quá trình thi công, khi nhà được kéo sang phải, nhóm thợ bất ngờ phát hiện một ngôi mộ nằm ngay khu vực di chuyển. Đáng chú ý, lô đất xuất hiện ngôi mộ này cũng đứng tên bà Trần Thị Kim Loan – người sở hữu thửa đất mà ông Hữu đã xây nhầm trước đó. Việc dịch chuyển tạm dừng để gia đình ông Hữu cùng nhóm thợ làm lễ cúng. Sau khi hoàn tất các thủ tục tâm linh, việc di dời tiếp tục được triển khai.
Chính quyền phường Thiên Hương cho biết ngôi mộ nhiều khả năng là mộ vô chủ. Nếu trong thời gian tới không có người đứng ra nhận, chủ lô đất phải tự di chuyển mộ theo đúng quy định.

Sự việc bắt nguồn từ việc ông Đỗ Văn Hữu xây dựng nhà trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Loan, dù đã nhiều lần bị yêu cầu dừng thi công. Không đạt được thỏa thuận, bà Loan khởi kiện ra tòa. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 TP Hải Phòng tuyên buộc vợ chồng ông Hữu phải tháo dỡ, di dời công trình và trả lại mặt bằng cho chủ đất.
Để khắc phục sai phạm, ông Hữu thuê đội “thần đèn” do ông Hoàng Đình Bách phụ trách, với chi phí khoảng 250 triệu đồng. Ban đầu ông Hữu đồng ý mua lại phần đất xây nhầm với giá 900 triệu đồng, song do bà Loan yêu cầu thanh toán sớm, ông chuyển sang phương án di dời căn nhà.

Lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết nhóm “thần đèn” đang làm việc liên tục và dự kiến khoảng ba ngày nữa căn nhà sẽ được kéo về đúng vị trí. Sau đó, công trình cần thêm thời gian để gia cố và hoàn thiện.