Đời sống

Thái độ khó hiểu của người phụ nữ giả chết 5 năm khi bị bắt giữ, người bí ẩn giúp sức là ai?

Để có thể thành công qua mắt mọi người, Trần Thị Thu có sự trợ giúp của mẹ và một người nữa (đã chết năm 2022). Sau 5 năm ‘chết’, Thu vừa qua lại trở về địa phương xin được xóa khai tử và vụ việc vỡ lở.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa làm rõ một vụ việc hy hữu, chưa từng có tiền lệ tại địa phương: một người phụ nữ đã được khai tử hợp pháp từ năm 2020 bất ngờ quay trở về sau 5 năm để xin hủy giấy chứng tử. Sự việc không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn bóc trần một kịch bản giả chết được dàn dựng công phu nhằm trục lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984) và mẹ đẻ là Trần Thị Thập (SN 1955, cùng trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

gia-chet-5-nam-5

Người “đã chết” trở về xin xóa khai tử

Ngày 17/12, Công an phường Quang Trung tiếp nhận tin báo từ UBND phường về việc một phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu, trú Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, đến làm thủ tục đề nghị xóa khai tử. Điều đáng nói, tại địa phương này, năm 2020 cũng có một người tên Nguyễn Thị Thu đã được khai tử hợp pháp và tổ chức mai táng.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Quang Trung xác định người xin xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã được UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8/6/2020 với nguyên nhân “đột tử”. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ.

Chỉ sau thời gian ngắn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm của Nguyễn Thị Thu.

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sống cùng mẹ đẻ. Trong quá trình làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu tham gia 4 gói bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

gia-chet-5-nam-2

Đến năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, thường xuyên mâu thuẫn với mẹ và rơi vào trạng thái bi quan, Thu nảy sinh ý định giả chết để trục lợi bảo hiểm. Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập để xây dựng kịch bản giả chết. Ban đầu bà Thập phản đối, song do bị con gái đe dọa sẽ tự tử thật, bà buộc phải đồng ý.

Theo lời khai, hai mẹ con thuê một thầy cúng tại xã Hoạt Giang (người này đã mất năm 2022) để hỗ trợ việc tổ chức tang lễ giả. Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, vào nhà tắm nằm úp mặt xuống sàn, tạo hiện trường giả ngã đột tử. Sau đó, gia đình thông báo với chính quyền và họ hàng để tổ chức mai táng.

Đêm cùng ngày, Thu tỉnh lại, bí mật rời khỏi nhà, đến ở tạm nhà thầy cúng rồi tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) sinh sống, cắt đứt liên lạc với gia đình. Một đám tang được tổ chức như thật, với đầy đủ khâm liệm, phúng viếng và chôn cất. Chính quyền địa phương và người dân hoàn toàn không hay biết sự việc bị dàn dựng.

Trục lợi hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Sau khi Thu “qua đời”, bà Trần Thị Thập làm thủ tục khai tử và hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm. Cơ quan điều tra xác định, Prudential đã chi trả 3 hợp đồng với tổng số tiền 682.458.000 đồng; Công ty Phú Hưng chi trả 600.000.000 đồng.

Số tiền này được bà Thập chuyển cho Thu thông qua người thân để đầu tư bất động sản và đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Do không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, Thu phải nhờ nhiều người khác đứng tên, chuyển tiền nhằm tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận: “Do bệnh tật, tôi từng nghĩ đến việc tự tử. Nhưng nếu chết thật thì không được chi trả bảo hiểm, nên tôi mới giả chết để lấy tiền. Sau đó sẽ bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên hệ, coi như thay đổi hoàn toàn cuộc đời”.

Đáng chú ý, tại thời điểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ, Nguyễn Thị Thu (SN 1984) vẫn tỏ ra khá bình thản. Dù hai tay bị còng, người phụ nữ này thậm chí còn nở một nụ cười khó hiểu. Ít ai ngờ rằng, phía sau vẻ mặt ấy là một kịch bản “giả chết” được dàn dựng công phu, kéo dài suốt 5 năm, nhằm trục lợi bảo hiểm và qua mặt cả chính quyền địa phương, người thân lẫn hàng xóm.

gia-chet-5-nam-4

Theo cơ quan công an, vụ việc cho thấy sự tính toán chi tiết, tinh vi của các đối tượng, từ dựng hiện trường giả, lợi dụng lòng tin của chính quyền và cộng đồng đến việc sử dụng yếu tố tâm linh để che giấu hành vi phạm tội.

Về mặt pháp lý, hành vi của Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập có dấu hiệu phạm tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo Điều 213 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng, thực hiện có tổ chức và dùng thủ đoạn xảo quyệt, các bị can có thể đối mặt mức án từ 3 đến 7 năm tù, cùng các hình phạt bổ sung theo quy định.

Vụ án cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ lòng tham, đồng thời cho thấy không có “kịch bản hoàn hảo” nào có thể qua mặt pháp luật. Mọi hành vi gian lận, dù được che đậy tinh vi đến đâu, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.