Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị ‘xử ép’
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước trường hợp 2 VĐV Muay Thái Việt Nam chấp nhận bỏ cuộc trong trận đấu vì cho rằng bị trọng tài ‘xử ép’. Sự thật chuyện này thế nào?
Một trong những sự cố gây tranh cãi nhất tại môn Muay Thái SEA Games 33 xảy ra ở trận bán kết hạng cân 45 kg nữ, khi ban huấn luyện và võ sĩ Việt Nam quyết định rời trận đấu giữa chừng để phản đối công tác chấm điểm. Vụ việc lập tức gây xôn xao tại nhà thi đấu và làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về tính công tâm của trọng tài.
Ở trận bán kết, võ sĩ Hoàng Khánh Mai (Việt Nam) đối đầu Islay Erika Bomogao (Philippines) – tay đấm hàng đầu, đang dẫn đầu bảng xếp hạng IFMA hạng cân 45 kg nữ. Sau hai hiệp đấu, Khánh Mai đều bị chấm thua 9-10.

Không hài lòng với điểm số, HLV Nguyễn Huy Thịnh – phụ trách đội tuyển Muay Việt Nam tại SEA Games 33 đã ném chai nước xuống sàn đài và yêu cầu Khánh Mai bỏ cuộc. Dù các trọng tài cố gắng thuyết phục võ sĩ Việt Nam quay lại thi đấu, quyết định rút lui không thay đổi, qua đó giúp Islay Bomogao được xử thắng và tiến vào chung kết. Sau đó, võ sĩ Philippines đánh bại Noon-Eiad Arissara (Thái Lan) để giành HCV.
Theo HLV Nguyễn Huy Thịnh, Khánh Mai là người chủ động áp sát, tấn công nhiều và có thời điểm khiến đối thủ mất thăng bằng, ngã xuống sàn, nên xứng đáng có điểm số cao hơn.
Tuy nhiên, một bộ phận giới chuyên môn Muay Thái cho rằng các trọng tài chấm điểm không sai. Họ nhận định võ sĩ Philippines là người tung ra các đòn đánh chính xác, uy lực và hiệu quả hơn, đồng thời phòng thủ tốt trước các pha tấn công của Khánh Mai. Theo luật chấm điểm Muay Thái, hiệu quả đòn đánh được ưu tiên hơn số lượng đòn tung ra.

Hành động ném chai nước và rút võ sĩ khỏi trận đấu bị đánh giá là thiếu chuẩn mực, tạo hình ảnh không đẹp với thể thao khu vực. Đáng chú ý, quyết định này cũng tước đi cơ hội lật ngược thế trận của Khánh Mai ở hiệp 3, nơi cô vẫn có khả năng giành chiến thắng hoặc knock-out đối thủ.
Một hệ lụy đáng tiếc khác là HLV Cổ Tấn Anh Linh – người chỉ làm nhiệm vụ săn sóc viên lại bị nhầm lẫn và gán trách nhiệm cho hành động phản ứng trên. Trên thực tế, ông Linh không ném chai nước, không yêu cầu võ sĩ bỏ cuộc và cũng không phát biểu với báo chí, nhưng vẫn phải chịu áp lực lớn từ dư luận và mạng xã hội.

Ở một diễn biến khác, trận chung kết hạng cân -75 kg nam cũng gây thắc mắc khi võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Việt Nam) không thượng đài trước đối thủ chủ nhà Thái Lan Saophanao Thotsaphon và nhận HCB. Theo tìm hiểu, Thanh Tùng bị chấn thương nặng ở hai đùi sau các trận tứ kết và bán kết, trong khi đối thủ ở chung kết rất mạnh, nên ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm để tránh chấn thương nghiêm trọng.
Khép lại SEA Games 33, đội tuyển Muay Thái Việt Nam giành 2 HCV nhờ công của Nguyễn Thị Chiều (-57 kg nữ) và Nguyễn Thị Phương Hậu (-60 kg nữ), đều đánh bại các võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong những trận chung kết căng thẳng.