Đời sống

Nguồn cơn vụ bảo vệ chợ Hóc Môn đánh công nhân bốc xếp gãy mũi, phải nhập viện cấp cứu

Liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại Chợ đầu mối Hóc Môn, khiến một người đàn ông bị gãy mũi, công an hiện đã vào cuộc và khẩn trương lấy lời khai các bên.

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, ngày 21/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đánh gãy mũi tại Chợ đầu mối Hóc Môn xảy ra vào khuya 18/12, gây bức xúc dư luận.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, ông N.T.V (làm việc tại khu pha lóc thịt heo trong chợ) vào thời điểm xảy ra sự việc đang đứng bên ngoài sạp để chất hàng lên cho chủ. Do khu vực này đang xảy ra tình trạng kẹt xe, một nhân viên bảo vệ chợ đến nhắc nhở ông V dọn đường, sau đó hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

bao-ve-cho-hoc-mon-1

Gia đình ông V cho biết, sau cuộc tranh cãi, người bảo vệ này đã gọi thêm ba người khác đến và cùng nhau lôi ông V về văn phòng bảo vệ với lý do ông “chống đối”. Dù ông V không có hành vi gây rối hay đánh nhau, nhóm bảo vệ vẫn dùng vũ lực hành hung.

bao-ve-cho-hoc-mon-4

Hậu quả, ông V bị gãy mũi, rách mí mắt, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Toàn bộ sự việc đã được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Lãnh đạo Công ty quản lý Chợ đầu mối Hóc Môn xác nhận vụ việc xảy ra tại chợ và cho biết các bên liên quan đang phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết. Sau sự việc, hai nhân viên bảo vệ trực tiếp tham gia đánh ông V đã bị đình chỉ công việc.

bao-ve-cho-hoc-mon-2

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.