Lời khai của kẻ mặc đồ xe ôm công nghệ đâm tử vong người ở TP.HCM, khó tin lý do ra tay
Chỉ từ câu chuyện xin nước đá, hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó nghi phạm đã dùng dao đâm đối phương tử vong. Mới đây, công an đã bắt giữ được nghi phạm.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, Tối 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phước Long (TP.Thủ Đức) lấy lời khai V.A.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) – nghi can dùng dao đâm chết ông N.N.M (41 tuổi) gần giao lộ đường 339, Đỗ Xuân Hợp.
Theo điều tra ban đầu, giữa T và ông M xảy ra mâu thuẫn liên quan việc T chạy xe ôm công nghệ gần khu vực và thường vào quán của vợ ông M xin đá lạnh để bỏ vào bình nước nhưng bị từ chối nhiều lần. Sau đó, người vợ kể lại sự việc cho ông M.
Tối 6/12, ông M ra nói chuyện với T, hai bên xảy ra cãi vã. T được cho là mang sẵn dao trong người và đã đâm ông M, khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Người dân gần hiện trường cho biết họ nghe tiếng kêu cứu và phát hiện ông M nằm trên vũng máu, trên người có vết thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, ông M đã tử vong. Nhân chứng cho biết trước đó họ thấy một người đàn ông mặc đồ giống tài xế xe công nghệ tiếp cận và đâm nạn nhân rồi nhanh chóng rời đi bằng xe máy.
Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã phong tỏa khu vực, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để truy xét nghi phạm. Sau hơn 2 giờ, T bị bắt giữ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.