Đời sống

Hoàn cảnh thương tâm của ba mẹ con tử vong trong vụ cháy quán ốc, xót xa thứ tìm thấy ở hiện trường

Đám cháy bùng lên dữ dội cuốn theo 4 sinh mạng vô tội. Trong đó, có 3 mẹ con chủ quán. Người thân cho biết, gia đình họ từ Hà Nội vào TP.HCM mưu sinh. Khi còn sống, người phụ nữ rất được mọi người yêu mến vì sự tốt bụng, vui vẻ…

Khoảng 20h30 tối 5/12, thi thể bà Đ.T.K.H (SN 1985) và hai con trai là Đ.K.L (SN 2018) và H.N.K (SN 2023) được đưa về nhà tang lễ. Không khí nơi đây phủ kín nỗi đau, nhiều người có mặt không kìm được nước mắt khi nhìn di ảnh ba mẹ con đặt cạnh nhau.

Có mặt từ sớm, anh V.K (22 tuổi, cháu ruột nạn nhân, gọi bà H. là dì) cho biết tin dữ ập đến khiến cả gia đình rơi vào trạng thái suy sụp.

“Tôi nghe tin lúc sáng sớm hôm nay, không thể tin được chuyện này lại xảy ra như vậy”, anh nghẹn giọng.

Anh kể lần cuối gặp dì cách đây hơn một tháng. Trong ký ức của anh, bà H là người phụ nữ vui vẻ, thương người, luôn sẵn sàng giúp đỡ họ hàng.

“Ai nhờ giúp gì, dì cũng hỗ trợ. Những lần tụ họp ngày Tết, cả nhà quây quần rất vui… Giờ nghĩ lại chỉ thấy đau lòng”, anh xót xa nhớ lại.

vu-chay-quan-oc-5

Theo lời anh V.K, gia đình anh và gia đình nạn nhân đều từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống nhiều năm, chủ yếu làm nghề buôn bán đồ ăn và thường xuyên hỗ trợ nhau mưu sinh. Vì vậy, khi vụ việc xảy ra, nhiều người thân lập tức có mặt tại nhà tang lễ.

“Người thân ở Hà Nội nên khi chuyện xảy ra, cả đại gia đình trong TP.HCM đều đổ dồn về nhà tang lễ. Ai cũng bàng hoàng”, anh chia sẻ.

Người suy sụp nhất là mẹ anh – chị ruột của nạn nhân. “Mẹ tôi mệt mỏi từ sáng đến giờ, không nói nổi câu nào”, anh nói trong nước mắt.

vu-chay-quan-oc-6

Tại hiện trường vụ cháy, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm, bên trong quán ăn chỉ còn lại lớp khói đen đặc phủ lên đồ đạc cháy đen. Những món đồ chơi biến dạng của hai cháu trai vẫn nằm lẫn trong đống đổ nát khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa. Nhiều người cho biết hình ảnh ấy thực sự ám ảnh, bởi hai nạn nhân ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ, một bé chỉ hơn 2 tuổi, bé còn lại mới hơn 7 tuổi.

vu-chay-quan-oc-7

Vụ cháy xảy ra lúc 4h36 sáng 5/12. Ngọn lửa bùng phát trong lúc mọi người đang ngủ. Người dân xung quanh phát hiện và hô hoán chạy đến hỗ trợ dập lửa, cố phá cửa để cứu người bên trong nhưng bất thành. Công an TP.HCM cho biết đã huy động 9 xe chuyên dụng cùng 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải cắt phá cửa cuốn tầng trệt để phun nước và tiếp cận bên trong. Bảy chiến sĩ được trang bị phòng độc sau đó đã tiếp cận hiện trường và đưa 6 người ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

vu-chay-quan-oc-8

Dù nỗ lực cứu chữa, bốn nạn nhân không qua khỏi, gồm bà Đ.T.K.H (SN 1985, chủ quán), cháu L.Q.A (SN 1990, bạn nhân viên đến chơi), bé Đ.K.L (SN 2018) và bé H.N.K (SN 2023). Hai người bị thương là T.T.N.K (SN 2007, nhân viên quán) và N.T.N.T (SN 2004, nhân viên quán), đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để hồi sức chuyên sâu. Đến 6h15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

vu-chay-quan-oc-9

Theo nhận định ban đầu của Công an TP.HCM, vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm và vật dụng sinh hoạt của gia đình cháy sinh nhiều khói độc, nhiệt lượng lớn khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Căn nhà chỉ có một lối thoát duy nhất ở phía trước và được lắp cửa cuốn kiên cố, khiến lực lượng cứu hộ phải mất thêm thời gian phá cửa để tiếp cận vào bên trong.