Đời sống

Hiện trường nơi Đoàn Văn Sáng sát hại Nguyễn Xuân Đạt, hé lộ hiện tượng lạ sau ngày xảy ra sự việc

Ngày 26 Tết âm lịch, Đoàn Văn Sáng gọi Nguyễn Xuân Đạt đến trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, nơi mình làm việc. Cũng chính tại đây, gã ra tay sát hại nạn nhân rồi phi tang.

Thông tin từ VnExpress cho biết, chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Đoàn Văn Sáng, 57 tuổi, cựu Đội phó Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường, về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Quyết định được ban hành và thi hành hôm 29/11.

doan-van-sang-lang-son-1 (1)

Theo điều tra ban đầu, Sáng quen anh Nguyễn Xuân Đạt, 36 tuổi, quê Hưng Yên, từ khoảng năm 2020. Hai người sau đó cùng tham gia một số hội nhóm và thường trao đổi các nội dung lệch lạc, biến thái. Ngày 25/1 (26 Tết âm lịch), Sáng gọi anh Đạt đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 ở xã Hữu Lũng, nơi ông ta làm việc. Tại đây, Sáng gây án, sau đó tìm cách xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó cơ quan chức năng.

Trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4 nằm cách chợ Mẹt (đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng cũ) khoảng 100 m, sát khu dân cư đông đúc. Công trình được xây dựng từ nhiều năm trước nên hiện đã xuống cấp. Khuôn viên rộng khoảng 500 m², gồm sáu phòng làm việc, một nhà bếp, một kho hàng tịch thu và hai nhà vệ sinh. Bao quanh là tường rào cũ kỹ gắn thép gai cao chừng hai mét; cửa kim loại phía trước luôn khóa kín.

doan-van-sang-lang-son-3

doan-van-sang-lang-son-4

Nhiều hạng mục bên trong như nhà bếp, khu vệ sinh hiện đã bị niêm phong phục vụ công tác khám nghiệm. Một cánh cửa gỗ màu xanh lá là chi tiết từng xuất hiện trong video và hình ảnh lan truyền trên mạng và được xác định là đặc điểm nhận dạng quan trọng dẫn đến việc khoanh vùng nghi phạm Đoàn Văn Sáng.

doan-van-sang-lang-son-5

doan-van-sang-lang-son-6

Ông Hiếu, người dân sống sát cạnh, cho biết đơn vị này hoạt động tại đây ít nhất 15 năm, mỗi ngày có 7 - 10 cán bộ làm việc. Hơn một năm trở lại, đội chuyển dần hoạt động lên trụ sở mới và đến tháng 7/2025 thì rời đi hẳn, nhưng đôi lúc vẫn có cán bộ ghé qua.

Nhắc lại ngày 25/1, ông Hiếu nói không thấy dấu hiệu bất thường: “Đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường. Trước đó mấy ngày, trong trụ sở còn ăn tất niên, trò chuyện cười nói rôm rả”.

doan-van-sang-lang-son-7

doan-van-sang-lang-son-8

Tuy nhiên, sang đầu năm 2025, bảy hộ dân và một dãy trọ sát vách bắt đầu ngửi thấy mùi lạ bốc lên, ruồi nhặng xuất hiện nhiều hơn nhưng không ai xác định được nguyên nhân.