Đời sống

Công an hút cả bể phốt để điều tra, người dân kể dấu hiệu rùng mình ngay sau khi Đoàn Văn Sáng gây án

Đoàn Văn Sáng (cựu Đội phí quản lý thị trường số 4) bị cáo buộc sát hại Nguyễn Xuân Đạt tại trụ sở đơn vị xã Hữu Lũng, sau đó phi tang xác.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam Đoàn Văn Sáng, 57 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, để điều tra tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

VnExpress đưa tin, kết quả điều tra bước đầu cho thấy sau khi gây án vào ngày 25/1, Sáng vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường, thậm chí liên tục đăng tải trạng thái và tham gia bình luận trên các hội nhóm Facebook. Đầu tháng 7, một video ghi lại hành vi man rợ của Sáng xuất hiện trên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị gỡ bỏ. Đến giữa tháng 11, một tài liệu dài 88 trang mô tả chi tiết vụ việc kèm nhiều nghi vấn chỉ đích danh Sáng được lan truyền rộng rãi, khiến vụ án thu hút sự chú ý trở lại.

doan-van-sang-lang-son-2
Đoàn Văn Sáng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám xét nơi ở của Sáng, thu giữ một số vật chứng quan trọng. Hôm sau, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa và khám nghiệm trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, bố trí xe hút bể phốt để mở rộng tìm kiếm dấu vết. Trụ sở này nằm cách chợ Mẹt khoảng 100 m, sát khu dân cư đông đúc, diện tích khoảng 500 m² với 6 phòng làm việc, bếp, kho và hai khu vệ sinh. Công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Người dân sống cạnh trụ sở cho biết đơn vị này làm việc tại đây hơn 15 năm, mỗi ngày có 7–10 cán bộ ra vào. Từ hơn một năm trước, lực lượng quản lý thị trường bắt đầu chuyển lên cơ sở mới và đến tháng 7/2025 thì rời hẳn, dù vẫn có cán bộ ghé qua thường xuyên.

lang-son-8
Khu nhà bếp và nhà vệ sinh của trụ sở đã bị niêm phong, ngày 1/12. Ảnh: Phạm Dự

Ông Hiếu, hộ dân sát vách trụ sở, nhớ lại ngày 25/1 (thời điểm xảy ra vụ án) không có biểu hiện bất thường nào; đó là ngày đầu kỳ nghỉ Tết, mọi sinh hoạt trong khu vực diễn ra như thường lệ, trước đó vài ngày cán bộ còn tổ chức tất niên.

Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2025, bảy hộ dân và một dãy nhà trọ xung quanh bắt đầu ngửi thấy mùi lạ, ruồi nhặng xuất hiện nhiều hơn nhưng không tìm được nguyên nhân. Theo ông Hiếu: “Nhiều lần, chó của các nhà dân còn tha về các mẩu xương nhưng sự việc cứ vậy trôi qua cho đến cuối tháng 11 vừa qua”.