Thông tin sốc về người mẹ ném con 1 tuổi xuống giếng, người chồng hé lộ biểu hiện lạ của vợ
Người mẹ nhẫn tâm ném con trai 1 tuổi xuống giếng sau đó đậy nắp lại. Khi bị công an tra hỏi, bà thừa nhận là người ra tay vì lý do sợ không nuôi được con.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.
Cơ quan chức năng cũng đang xác minh thông tin bà Lê có dấu hiệu trầm cảm sau sinh như phản ánh từ người thân.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 31/10, bà Lê đã ném con trai ruột là cháu N.U.A.L (1 tuổi) xuống giếng nước trong khuôn viên nhà, khiến cháu bé tử vong thương tâm.

Ông N.Đ.L (72 tuổi, cha ruột bà Lê) cho biết, vợ chồng bà Lê làm nghề buôn bán ve chai, cuộc sống gia đình khá khó khăn. Sau khi sinh con trai út, bà Lê có biểu hiện trầm cảm sau sinh, thường xuyên buồn bã, ít nói.
Gia đình đã đưa bà Lê đi khám tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk và lấy thuốc về uống. Khi bệnh tình bà Lê ổn hơn, cháu L được cho về sống cùng mẹ để hai mẹ con gần gũi. Không ai ngờ cuối cùng lại có cái kết đau lòng như vậy.
Theo người thân, trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà Lê không có biểu hiện bất thường, cũng không than phiền gì về cuộc sống hay khó khăn kinh tế.

Như đã đưa tin, tối 31/10, gia đình phát hiện cháu L mất tích nên tổ chức tìm kiếm và trình báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu bé bị bắt cóc hay gặp tai nạn.
Sau quá trình đấu tranh, bà Lê thừa nhận đã ném con xuống giếng trong sân nhà. Cơ quan công an nhanh chóng trục vớt thi thể cháu bé, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, bước đầu bà Lê khai do áp lực kinh tế, không có tiền nuôi con nên nảy sinh ý định dại dột, dẫn đến hành vi gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.