Đời sống

Phép màu với người đàn ông mất tích suốt 18 giờ giữa cơn lũ ở Đắk Lắk, trở về theo cách không ai ngờ

Người đàn ông tham gia cứu hộ cứu nạn nhưng chiếc xuồng của anh không may gặp nạn. Cuối cùng 5 người đành phải leo lên mái nhà cầm cự trong suốt 18 giờ đồng hồ.

Những ngày qua, khi miền Trung chìm trong trận mưa lũ lịch sử, mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện khiến nhiều người nghẹn lại vì xúc động. Trong số đó, anh Đào Công Trung (quê Hội An, Đà Nẵng), thành viên một đoàn cứu hộ hỗ trợ tại Đắk Lắk, kể rằng anh đã chứng kiến không ít khoảnh khắc vừa hiểm nguy vừa lay động lòng người.

Một trong những câu chuyện khiến anh nhớ nhất là trường hợp của một chàng trai trẻ xin tham gia cứu hộ để hỗ trợ bà con, nhưng rồi chính anh lại bị mắc kẹt giữa dòng dữ, trước khi được đoàn tụ trong cảnh tượng khiến tất cả những người chứng kiến phải rưng rưng

Theo thông tin được Dân Trí ghi nhận, người thanh niên đó là anh Phan Văn Tứ (22 tuổi, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk). Tối 19/11, anh nghe tin nhà gia đình vợ ở thôn Phú Đông đang bị nước lũ dâng cao. Cả đêm anh không chợp mắt, sáng hôm sau vội vã lao đi cứu. Đến nơi, nước lên nhanh đến chóng mặt và anh gặp nhóm cứu hộ từ Đà Nẵng đang tiếp cận khu vực.

lu-lut-dak-lak-1
Khoảnh khắc xúc động người chồng trở về sau 18 giờ mất liên lạc. Ảnh: Trung Đào

Vừa lo cho người thân, vừa xót xa trước cảnh bà con đang chật vật giữa vùng nguy hiểm, dù chưa từng có kinh nghiệm cứu nạn, anh Tứ vẫn xin theo đội để hỗ trợ, với hy vọng có thể vừa giúp được dân, vừa tìm cách tiếp cận gia đình mình.

Khoảng 14h ngày 20/11, khi đoàn đang vận chuyển hàng cứu trợ, chiếc xuồng hơi bất ngờ gặp trục trặc giữa tâm lũ. Nước xoáy mạnh khiến phương tiện chao đảo. Trong tích tắc sinh tử, cả 5 người quyết định bỏ xuồng, bám vào tàu lá dừa để thoát khỏi vùng xoáy rồi cố đu sang mái một ngôi nhà còn trơ trọi giữa biển nước.

Đêm xuống, họ co ro trên mái tôn lạnh buốt, xung quanh chỉ là tiếng gió rít và tiếng nước xoáy cuộn không ngừng.

“Chỉ cầu nước đừng dâng thêm nữa. Chỉ cần cao lên chút nữa là không còn chỗ bấu víu”, anh Tứ kể lại, giọng vẫn còn run khi nhớ về giây phút cận kề cái chết.

Ngoài bờ, suốt nhiều giờ liền, vợ anh - chị Lê Thị Xuân Mai (21 tuổi) không thể liên lạc được với chồng. Chị đứng lặng trước vùng lũ mịt mù, vừa cầu nguyện vừa khóc, sợ rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

lu-lut-dak-lak-2
lu-lut-dak-lak-3
Tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk những ngày qua rất phức tạp. Ảnh: VnExpress

Đến sáng 21/11, khi nước bắt đầu rút, nhóm cứu hộ quyết định bám theo đường dây điện, từng bước vượt qua dòng chảy xiết để quay về bờ an toàn.

Khoảnh khắc nhìn thấy chồng tại trạm cứu hộ, chị Mai lập tức chạy đến ôm chặt anh Tứ, khóc nghẹn vì mừng tủi. Hình ảnh ấy khiến tất cả những người xung quanh cũng không kìm được xúc động. Đoạn video ghi lại cảnh đoàn tụ được chia sẻ rộng rãi và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tính từ lúc rời nhà đến khi trở về, anh Tứ đã trải qua 18 giờ giằng co cùng nước lũ. Đây sẽ là khoảng thời gian mà anh nói sẽ không bao giờ quên.

Hiện nước đã rút bớt, anh Tứ tiếp tục cùng các đội thiện nguyện đưa lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.

lu-lut-dak-lak-4
Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước nhiều ngày, lực lượng cứu hộ căng mình giải cứu. Ảnh: TRUNG TÂN
lu-lut-dak-lak-5
Lực lượng cứu hộ cứu người dân khỏi nơi bị ngập. Ảnh: C.A

Sáng 24/11, nhiều khu vực từng chìm trong nước ở Phú Yên cũ đã bắt đầu khô ráo trở lại. Trên các tuyến đường, từng đoàn xe cứu trợ mang dòng chữ “hướng về đồng bào miền Trung” vẫn nối nhau tiến về Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk như những nhịp cầu yêu thương chưa bao giờ ngừng lại.