Danh tính chàng trai trốn gia đình đi cứu trợ đồng bào, lặng người lời nhắn nhủ trong mảnh giấy mang theo
Một chàng trai theo đoàn đi cứu hộ ở Diên Khánh đang gây chú ý vì tờ giấy mang theo người. Ít ai biết, anh chàng này đã trốn gia đình để đi giúp đỡ bà con.
Cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ câu chuyện một chàng trai trong đoàn cứu trợ đồng bào bị mưa lũ ở Nha Trang. Anh chàng mang theo một mẩu giấy ghi thông tin cá nhân, địa chỉ gia đình phòng trường hợp rủi ro xảy ra với mình. Câu chuyện phía sau chàng trai trẻ này còn gây xúc động hơn nữa.
Trao đổi với Tri Thức – Zing News, bà Tạ Thị Thanh Thủy (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết con trai bà, Hoàng Bảo Duy – sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã trở về nhà an toàn tối 22/11, sau chuyến đi hỗ trợ người dân vùng lũ tại huyện Diên Khánh.
Sáng 23/11, Duy lại tiếp tục lên đường đến khu vực giáp ranh Đắk Lắk – Phú Yên để tham gia công tác cứu trợ.
“Hiện tại tôi vẫn chưa liên lạc được với con, nhưng tôi tin Duy sẽ ổn và sớm về nhà”, bà Thủy chia sẻ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền tờ giấy nhắn đầy xúc động do Bảo Duy tự viết trước khi đi vào vùng bão lũ. Mẩu giấy được anh cẩn thận bọc kín chống nước, luôn mang theo bên mình trong quá trình làm nhiệm vụ. Duy ghi rõ họ tên, quê quán và lời nhắn nhờ mọi người giúp đưa anh về với gia đình nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn: “Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ”.
Theo lời bà Thủy, Duy sinh ra ở vùng biển, giỏi bơi lội và quen môi trường nước. Khi thấy quê nhà oằn mình trong mưa lũ, anh không đành lòng nên lập tức từ TP.HCM chạy xe máy xuyên đêm gần 400 km về Nha Trang. Vừa về đến nhà, Duy tiếp tục chạy thêm vài km để lo chu toàn việc gia đình, đưa bà ngoại đến nơi an toàn rồi mới yên tâm lên đường tham gia cứu trợ ở điểm ngập sâu tại Diên Khánh.
Bà Thủy cho biết mục đích của tờ giấy nhắn là để con trai mình có thể được hỗ trợ xác định danh tính nhanh chóng nếu gặp tình huống khẩn cấp. “Hoạt động cứu trợ trong vùng lũ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Tờ giấy là cách con tôi phòng ngừa rủi ro, để gia đình có thể được báo tin sớm nhất nếu có sự cố”, bà nói.