Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích ở Nghệ An, lộ sự thật bất ngờ về người đàn ông lạ mua giúp vé xe
Liên quan đến trường hợp nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M ở phường Vinh Lộc (Nghệ An) mất tích bí ẩn khi ra Hà Nội, gia đình cho biết đã tìm thấy em.
Ngày 3/11, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nữ sinh tên Nguyễn Thị Ngọc M (SN 2007, học sinh lớp 12, trú xã Nghi Phong, TP Vinh cũ) đột ngột mất tích sau khi ra Hà Nội. Thông tin từ Công an phường Vinh Lộc cho biết, đơn vị cũng đã phát thông báo tìm người.
Mẹ của nữ sinh là chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1982, trú phường Vinh Lộc) chia sẻ, ngày 3/11, con gái chị đi học về và đến siêu thị Big C chơi. Nhưng sau đó em không về nhà. Gia đình tìm kiếm em và phát hiện em đã lên xe khách ra Hà Nội. Sau đó, nữ sinh này đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Khoảng 14h ngày 2/11, M lên xe để về bến xe Hà Tĩnh. Tại đây, camera ghi lại được hình ảnh một người đàn ông lạ mua vé xe giúp em. Trước đó M vẫn bình thường, không có biểu hiện lạ.
Đến sáng 4/11, nguồn tin từ gia đình cho biết, em M đã được tìm thấy trong đêm qua (3/11)./ Gia đình vô cùng vui mừng khi con gái trở về nhà an toàn, xin được gửi lời cảm ơn đến Công an phường Vinh Lộc, Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Hà Nội cùng dư luận đã giúp đỡ trong những ngày qua.
Đáng chú ý, gia đình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người đàn ông lạ mặt mua vé xe giúp em M, bị nhắc đến trước đó. Họ cho biết tất cả chỉ là hiểu nhầm, vô tình kéo người này vào phiền toái và bị hiểu nhầm.
Trước đó, mẹ em M cũng đã đính chính những tin đồn vô căn cứ về người đàn ông lạ mặt với VietNamNet: “Quá trình trích xuất camera, gia đình phát hiện M. được một người đàn ông mua vé xe. Tuy nhiên, khi công an làm việc, người đàn ông này nói rằng do thấy cháu đi một mình, thấy thương nên mua giúp vé xe. Người này khẳng định không quen biết M”.