MC Kỳ Duyên tái hợp chồng cũ kém 5 tuổi, sống chung nhưng vẫn ngủ riêng, sắc vóc tuổi 61 gây bất ngờ
Ở tuổi 61, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn gây chú ý với vóc dáng quyến rũ, phong cách trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực. Sau khi tái hợp với luật sư, MC Trịnh Hội, nữ MC còn khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ bí quyết giữ không gian riêng trong cuộc sống chung.
Tuổi 61 vẫn trẻ trung, thích thú với thói quen ngủ riêng
Diện trang phục năng động, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được nhiều sự quan tâm khi khoe hình ảnh trẻ trung, tràn đầy sức sống ở tuổi ngoài 60.

Bên cạnh ngoại hình, cuộc sống tình cảm của nữ MC cũng thu hút sự chú ý khi cô được cho là đã tái hợp với chồng cũ Trịnh Hội sau nhiều năm chia tay. Dù sống chung nhà, cả hai tiết lộ vẫn ngủ riêng phòng và chưa tổ chức đám cưới.
Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên từng đăng tải video có tên Thú vui ngủ riêng, chia sẻ một cách hài hước về lựa chọn sinh hoạt của mình và Trịnh Hội.
“Có người có hỏi Kỳ Duyên là tại sao hai vợ chồng lấy nhau mà vẫn thích ở phòng riêng. Thì thưa cả nhà, đây là câu trả lời”, nữ MC mở đầu video.

Sau đó, cô quay lại cảnh mình xuống bếp khi “người ấy” đã đi ngủ. Trước mặt Kỳ Duyên là món mắm chưng cô vừa học làm, ăn kèm dưa leo, rau thơm, ớt và đặc biệt là hai củ tỏi.
“Mà chắc chắn là nếu mà ngủ chung phòng với ai là mình không dám ăn tỏi rồi. Thành ra ngủ riêng nó có cái thú ăn tỏi. Đã thế có thêm chai bia”, nữ MC dí dỏm chia sẻ.

Câu chuyện đời thường khiến nhiều người thích thú, đồng thời cho thấy quan điểm của Kỳ Duyên về không gian riêng trong tình yêu. Trước đó, trong cuộc trò chuyện với ca sĩ Hồ Lệ Thu và Hồng Nhung, cô từng nói rằng ngay cả khi sống cùng người yêu, mình vẫn muốn hai người ở phòng riêng.
Theo Kỳ Duyên, cách sống này giúp mỗi người có không gian cá nhân, thời gian sửa soạn rồi hẹn hò với nhau. Cô không thích việc lúc nào cũng có một người bên cạnh trong mọi sinh hoạt thường ngày.

Không cần quà đắt tiền, trân trọng những quan tâm nhỏ mỗi ngày
Ở tuổi ngoài 60, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết cô đã độc lập về công việc và tài chính, có thể tự lo cho bản thân cũng như đi du lịch khi muốn. Vì vậy, điều khiến nữ MC cảm nhận được tình yêu không nhất thiết phải là những món quà vật chất đắt đỏ.
Thay vào đó, cô trân trọng những chăm sóc giản dị như một ly cà phê vào buổi sáng hay sự quan tâm sau những ngày đi diễn mệt mỏi.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội kết hôn năm 2004, sau đó chia tay khoảng 4 năm sau. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ liên lạc và Trịnh Hội duy trì mối quan hệ với gia đình nữ MC.
Theo những chia sẻ trước đây, mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi trong giai đoạn dịch Covid-19, khi các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau. Trịnh Hội từng cho biết nếu không có quãng thời gian đặc biệt ấy, có lẽ họ khó trở lại với nhau theo cách hiện tại.
Năm 2025, cả hai công khai tái hợp. Kỳ Duyên tiết lộ chính cô là người chủ động cầu hôn lại Trịnh Hội trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

Cuộc sống sau khi nối lại tình cảm được nữ MC chia sẻ khá bình dị. Mỗi sáng, hai người thường ngồi ngoài sân uống cà phê, Trịnh Hội đọc tin tức còn cô học ngoại ngữ. Sau đó, mỗi người làm công việc riêng. Buổi chiều, họ có thể cùng đi bộ bên biển, ngắm hoàng hôn; cuối tuần dành thời gian cho gia đình.
Theo những chia sẻ được báo chí dẫn lại vào cuối năm 2025, thời điểm đó, cả hai sống cùng con gái lớn của Kỳ Duyên.
Với nữ MC, việc mỗi người có phòng riêng không đồng nghĩa với sự xa cách. Ngược lại, đây dường như là cách cô duy trì sự thoải mái và tự do cá nhân khi đã tìm được người đồng hành.
Thường xuyên du lịch cùng Trịnh Hội sau khi tái hợp
Ngoài những khoảnh khắc đời thường, du lịch cũng là một trong những sở thích nổi bật của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi tái hợp, cô và Trịnh Hội thường xuyên dành thời gian khám phá những điểm đến mới.
Tháng 5/2026, cặp đôi nghỉ dưỡng tại El Nido, Philippines. Sang tháng 6, cả hai tiếp tục xuất hiện bên nhau trong chuyến đi Italy. Những hình ảnh được nữ MC chia sẻ cho thấy họ tận hưởng nhiều trải nghiệm cùng nhau.
Koh Samet ở Thái Lan cũng là địa điểm Kỳ Duyên đặc biệt yêu thích và đã nhiều lần quay lại. Cô từng kể mình thích hòn đảo này vì biển êm, cát mịn, không quá đông đúc. Tại đây, nữ MC có thể ngồi ngay trên bãi biển thưởng thức hải sản nướng cùng vài chai bia.


Đáng chú ý, Koh Samet cũng gắn với dấu mốc Kỳ Duyên chủ động cầu hôn lại Trịnh Hội. Sau nhiều năm mỗi người có một cuộc sống riêng, cả hai đang lựa chọn đồng hành theo cách phù hợp với mình, vừa chia sẻ những trải nghiệm chung, vừa tôn trọng khoảng không gian cá nhân của đối phương.