Đời sống

Tình hình bé gái bị cha dượng dùng búa đinh bạo hành sau 1 tuần điều trị, người mẹ quyết định bất ngờ

Bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh trong vụ việc bị cha dượng bạo hành đã bình phục sức khỏe sau 1 tuần điều trị. Cháu hiện được mẹ đón về quê ngoại tại Sơn La sinh sống.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, chiều 25/10, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết bé H.T.N.L (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm) – nạn nhân bị cha dượng bạo hành đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện sau một tuần điều trị.

Mẹ của cháu bé, chị B.T.B (29 tuổi, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La), bày tỏ mong muốn đưa ba con nhỏ (trong đó có bé L) trở về quê ngoại sinh sống. Chính quyền xã Cổ Đạm đã hỗ trợ hoàn thiện toàn bộ thủ tục hành chính, bao gồm việc chuyển trường cho bé L về nơi ở mới.

“Tại hội trường xã, chính quyền và nhà trường đã làm xong các thủ tục, đồng thời trao quà động viên cho mẹ con chị B.. Gia đình được một nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện vận chuyển. Chiều 25/10, chuyến xe chở mẹ con bé gái đã rời Hà Tĩnh”, lãnh đạo xã Cổ Đạm thông tin.

be-gai-lop-5-bi-cha-duong-bao-hanh-1
Chính quyền xã Cổ Đạm hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục và trao quà động viên cho mẹ con bé. Ảnh: Hoàng Hà

Trước đó, ngày 23/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Nam bị cáo buộc bạo hành con riêng của vợ, bé H.T.N.L.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L về nhà trọ ở thôn Phú Hòa. Trong lúc tức giận vì cho rằng bé nói dối và mang định kiến với con riêng của vợ, Nam đã tát, dùng thanh gỗ và búa đinh đánh vào đầu cháu bé.

be-gai-lop-5-bi-cha-duong-bao-hanh-2
Bé gái khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Lam
be-gai-lop-5-bi-cha-duong-bao-hanh-3
Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng hôm sau, người đàn ông này khóa cửa đi làm, để bé ở nhà một mình. Khoảng 7h30, cháu L mở cửa sổ kêu cứu và được người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng. Bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Nghệ An, trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, ngực, tay, đùi và lưng, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Nam bỏ trốn và đến tối 19/10 bị công an bắt giữ khi đang ẩn náu trên mái nhà mẹ đẻ.