Đời sống

Thông tin bất ngờ về người đàn ông dùng búa đánh mẹ kế và em trai thương vong, hé lộ nguồn cơn

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn xã Bát Xát (Lào Cai) khiến dư luận xôn xao. Hậu quả hiện tại khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Thông tin từ báo Sức Khỏe Và Đời Sống, tối 15/10, Công an xã Bát Xát (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nhận tin báo của người dân về việc Vũ Xuân Võ (SN 1989, trú thôn 3, xã Bát Xát) có biểu hiện kích động, đập phá đồ đạc và cửa nhà của bố đẻ là ông Vũ Xuân Ngừng (SN 1950).

Ngay sau đó, lực lượng công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Bát Xát và Ban Chỉ huy quân sự xã đến hiện trường. Trên đường đi, cơ quan chức năng tiếp tục nhận tin Võ đã dùng búa tạ tấn công mẹ kế là bà Hoàng Thị Xuân (SN 1954) và em trai Vũ Ngọc Trai (SN 1995).

dung-bua-tan-cong-me-ke-va-em-trai-1
Lực lượng chức năng Lào Cai bắt giữ đối tượng giết người. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện bà Xuân và anh Trai nằm bất động tại sân nhà, còn Võ đã bỏ trốn. Khoảng 20 phút sau, Võ bị bắt giữ và khống chế.

Bà Hoàng Thị Xuân tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Vũ Ngọc Trai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai điều trị.

Theo xác minh ban đầu, Vũ Xuân Võ mắc bệnh tâm thần, thuộc diện quản lý của UBND xã Bát Xát. Trước đó, ngày 2/8, công an xã đã có văn bản đề xuất đưa Võ đi điều trị bắt buộc tại một bệnh viện chuyên khoa tâm thần ở Hà Nội trong hai tháng. Ngày 10/10, Võ được đưa về nhà, và đến tối 15/10 thì xảy ra vụ việc.

Hiện Công an xã Bát Xát đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.