Nữ NSND từ chối quốc tịch Pháp, không sang Mỹ, chọn ở 1 mình trong dinh thự triệu đô tại Việt Nam
Nữ nghệ sĩ này có chồng là người Pháp, nhưng bà từ chối lấy quốc tịch Pháp để giữ quốc tịch Việt Nam. Hiện bà đang sống một mình trong dinh thự trị giá vài chục tỷ.
NSND Bạch Tuyết, tên thật Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại An Giang, trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Mẹ mất sớm khi mới 8 tuổi, tuổi thơ của bà sớm chịu nhiều thiệt thòi, buộc phải tự lập và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Cha đi bước nữa, cô bé Bạch Tuyết khi ấy chỉ mong có ngày được rời khỏi nhà để tự quyết cuộc đời mình. Cơ duyên đến khi bà hát một phân đoạn trên truyền hình và gây chú ý với báo chí, được gọi là “con chim lạ bay vào làng nghệ thuật”. Nhờ màn trình diễn ấy, bà được một soạn giả trong đoàn Thống Nhất của NSND Út Trà Ôn tìm đến tận nhà xin cha cho theo đoàn hát.

Khi vừa gia nhập đoàn, đào chính bỗng đột ngột bỏ vai ngay trước giờ diễn, Bạch Tuyết được chọn thế vai và bất ngờ trở thành đào chính ở tuổi 16. Từ đó, tên tuổi của bà vụt sáng, trở thành đào trẻ nhất lịch sử cải lương và nhận mức cát-xê “ngất ngưởng”, tính theo giá trị hiện nay tương đương hàng trăm triệu đồng mỗi suất diễn.
Bạch Tuyết là học trò cưng của NSND Phùng Há, được nữ nghệ sĩ tiền bối trực tiếp chỉ dạy, coi như con ruột. Sau này, bà còn được giao thế vai Thái hậu Dương Vân Nga sau khi nghệ sĩ Thanh Nga qua đời – một vai diễn được xem là đỉnh cao của nghệ thuật cải lương Việt.

Thập niên 1970, Bạch Tuyết cùng danh ca Hùng Cường trở thành “cặp đôi sóng thần” của sân khấu, đi đến đâu cũng cháy vé, khiến hàng nghìn khán giả chen chân xem.
Với những cống hiến to lớn, bà được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1988 và NSND năm 2012. Không chỉ là ngôi sao sân khấu, năm 1995, Bạch Tuyết còn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền các quốc gia Đông Nam Á”, trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam.

Trong đời tư, NSND Bạch Tuyết từng kết hôn với một tỷ phú Việt kiều Pháp. Dù chồng mang quốc tịch Pháp, bà từ chối nhập tịch, chỉ muốn giữ một quốc tịch Việt Nam. Con trai duy nhất của bà hiện sống và làm việc tại Mỹ, thành đạt, được nhiều tập đoàn lớn mời gọi. Thế nhưng, nữ nghệ sĩ vẫn chọn ở lại quê hương.
“Nhiều người hỏi vì sao tôi không sang nước ngoài sống với con, nhưng tôi thấy mỗi con người đều có trách nhiệm với cuộc đời. Tôi sinh ra và lớn lên tới giờ này là một đào hát cải lương nên phải có trách nhiệm với cải lương, đến khi yên nghỉ cũng ở Việt Nam. Ngoài Việt Nam, tôi không đi đâu hết”, bà từng chia sẻ.

Bước sang tuổi 80, NSND Bạch Tuyết hiện sống một mình trong căn biệt thự rộng hơn 500m2 ở trung tâm TP.HCM, trị giá hàng chục tỷ đồng. Không gian sống của bà được nhiều người miêu tả “như một ngôi chùa nhỏ giữa lòng thành phố”.
Khuôn viên trước nhà là vườn cây xanh mướt, được bà chăm sóc và nhân giống suốt 8 năm. Trong vườn có tượng Phật, hồ sen, cùng nhiều loài hoa quý, toát lên vẻ thanh tịnh và an nhiên.
“Tôi bị thuyết phục bởi triết học Phật giáo chứ không phải đến với đạo Phật vì mê tín”, nữ nghệ sĩ nói.

Bước vào nhà, gian đầu tiên là phòng thờ Phật rộng lớn, do các kiến trúc sư của chùa thiết kế. Phòng khách của bà cũng được bài trí công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với ghế gỗ, sofa phương Tây và nhiều nhạc cụ, sách, bằng khen treo đầy tường.

Dù con trai đã có gia đình, định cư ở Mỹ, bà vẫn luôn dành tình yêu thương sâu sắc cho con, treo nhiều ảnh con trong nhà. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ vẫn học tập, nghiên cứu và giảng dạy về cải lương, xem đó là cách trả nghĩa cho nghề và cho đời.
 
  
  
  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                