Đời sống

Người mẹ khai nhận lý do khó chấp nhận đưa con trai 4 tuổi vào Nha Trang bỏ rơi, hứa không tái phạm

Vụ việc bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được dư luận chú ý những ngày qua. Mới đây, mẹ cháu đã đến nhận lại con và thú nhận lý do đi từ Đà Nẵng vào Nha Trang để bỏ rơi con.

Theo báo Công an TP Đà Nẵng, chiều 22/10, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang đã làm thủ tục trao trả bé trai Lê Tấn S. cho mẹ ruột là bà P.T.H.Q (1993). Trước khi bàn giao, cơ quan chức năng tiến hành xác minh nguyên nhân vụ việc, kiểm tra hồ sơ và giấy tờ tùy thân để đảm bảo đúng mối quan hệ mẹ con.

Trước đó, chiều 19/10, một tài xế taxi đã đưa cháu bé đến Công an phường Nha Trang trình báo vì nghi bị bỏ rơi. Theo lời khai, người tài xế cho biết một phụ nữ đặt xe qua ứng dụng, yêu cầu chở bé trai từ đường Lê Đại Hành đến khách sạn số 80A Trần Phú để “gặp cha”.

Tuy nhiên, khi đến nơi, không ai ra đón bé và người phụ nữ cũng mất liên lạc, số điện thoại đặt xe ở trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng.

be-trai-4-tuoi-bi-bo-roi-1
Cháu Lê Tấn S. được cán bộ Công an phường Nha Trang chăm sóc tại thời điểm vừa tiếp nhận.

Khi kiểm tra hành lý của cháu bé, tài xế phát hiện giấy khai sinh ghi tên Lê Tấn S, sinh năm 2021 tại Kanagawa (Nhật Bản), quê quán Đà Nẵng, có cha là Lê Tấn H và mẹ là P.T.H.Q, đều mang quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Nhật Bản. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người tài xế đã nhanh chóng đưa bé đến công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Nha Trang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ và bàn giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc tạm thời. Đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh danh tính người phụ nữ đã đặt xe taxi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người phụ nữ này chính là mẹ ruột của bé – bà P.T.H.Q. Sau khi được vận động, thuyết phục, bà Q đồng ý quay lại Nha Trang nhận con.

be-trai-4-tuoi-bi-bo-roi-2
Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao cháu S. cho mẹ là bà Q. (đứng thứ 3 bên phải qua).

Tại cơ quan công an, bà Q khai do chuẩn bị sang Nhật Bản làm việc, bà muốn gửi con trai cho người thân chăm sóc 2 tháng, nhưng bà bị từ chối vì họ đang nuôi hai trẻ nhỏ khác. Trong lúc bức xúc và quẫn trí, bà đã đặt taxi chở con đến khách sạn, rồi rời đi, tắt điện thoại.

Sau buổi làm việc, bà Q thừa nhận sai lầm, cam kết không tái phạm và tiếp tục chăm sóc cháu bé.

Công an phường Nha Trang cho biết vụ việc là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ con cái, đồng thời ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng và người tài xế taxi, giúp cháu bé sớm được đoàn tụ cùng mẹ.