Người đàn ông Hà Nội sở hữu tên ngắn nhất Việt Nam, giới thiệu xong bố mẹ vợ không tin tưởng đùa
Cái tên không chỉ dùng để xưng hô mà ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời mỗi người. Oái oăm là không ai sinh ra đã được chọn tên cho mình. Rất nhiều người được bố mẹ đặt cho cái tên khó hiểu, để rồi khi trưởng thành họ phải tự tìm cách ‘đổi lại tên’.
Hầu hết các bậc làm cha, làm mẹ đều muốn đặt cho con mình một cái tên thật hay, thật đặc biệt. Cái tên dường như cũng là nơi họ gửi gắm hy vọng của mình dành cho con cháu. Nhưng kỳ lạ thay, nhiều người lại đặt tên con rất đơn giản, khiến khổ chủ “dở khóc dở cười”. Dưới đây là trường hợp điển hình.
Anh Mai Trọng A (Ứng Hòa, Hà Nội). Anh kể, bản thân “chưa bao giờ biết cảm giác đứng vị trí thứ hai trong sổ điểm hay phòng thi” chỉ vì cái tên độc nhất vô nhị mà cụ nội đặt cho.
Anh A tiết lộ, cụ nội nói cái tên A của anh là kết hợp giữa tiếng Pháp và tiếng Trung. Nó mang nghĩa là may mắn và thành đạt.
Suốt thời đi học, anh A nhiều lần rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” vì lúc nào tên mình cũng đứng đầu danh sách.
“Tôi đi thi lúc nào cũng ngồi bàn đầu, khó mà quay ngang quay ngửa. Cô giáo chủ nhiệm nói tên tôi luôn đứng đầu, mà điểm thì luôn ở top cuối”, anh hài hước kể.
Đến khi ra mắt gia đình vợ, câu chuyện về cái tên đặc biệt ấy lại một lần nữa khiến mọi người ngỡ ngàng. Sau khi anh giới thiệu tên là Mai Trọng A, ai cũng tưởng tôi đùa. Chàng trai phải chìa giấy tờ ra thì cả nhà mới tin.
“Tôi vẫn nói với bạn bè là nhiều lúc muốn tên là B để thử cảm giác người đứng thứ hai xem thế nào. Chứ lúc nào tôi cũng đứng đầu thấy ngại”, anh A cười nói.
Cùng chung cảnh “khổ vì tên”, chị Hà Thị Hài (Hòa Bình) cho biết bản thân từng chịu nhiều lời trêu chọc chỉ vì cái tên nghe nhạy cảm.
“Ngày nhỏ, bạn bè cứ gọi tôi là ‘thi hài’. Tôi tủi thân đến mức khóc lóc đòi bố mẹ cho đổi tên, nhưng họ không đồng ý vì sợ thủ tục rườm rà, phải làm lại giấy khai sinh”, chị kể.
Sau này, để tránh bị trêu, chị Hài chọn cách giới thiệu bản thân là “Lài” – đọc chệch đi một chút cho nhẹ nhàng hơn.
“Khi đi làm, hầu như không ai biết tên thật của tôi, chỉ có quản lý là người nắm rõ thôi”, chị bật mí.