Lời khai nghi phạm chém đứt bàn tay người đàn ông vì vợ bị xúc phạm, hé lộ nguồn cơn sự việc
Bức xúc vì vợ bị Công nói lời khiếm nhã, kèm hành động thiếu văn minh, người đàn ông này đã đến tìm đối phương rồi chém nhiều nhát. Hậu quả, Công bị đứt lìa bàn tay trái.
Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 18/10, Công an xã Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hiền Em (33 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 16-10, chị Trương Thị Ngọc Yến (35 tuổi, vợ của Hiền Em, cùng quê An Giang) đang ở phòng trọ tại xã Tân Hương thì Phạm Thành Công (40 tuổi, ngụ địa phương) đến yêu cầu được massage. Lý do vì phòng trọ này trước đây là cơ sở massage.
Khi chị Yến từ chối, Công có lời lẽ xúc phạm, chọc ghẹo và thậm chí tiểu tiện trước cửa phòng trọ. Bức xúc, chị gọi điện báo cho chồng về giải quyết.

Anh Hiền Em trở về thì Công đã rời đi. Hai vợ chồng liền chạy xe đi tìm và phát hiện Công đang ăn hủ tiếu gõ ở gần đó. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hiền Em rút dao mang theo chém nhiều nhát vào người Công, khiến nạn nhân bị thương nặng và đứt lìa bàn tay trái.
Sau khi gây án, Hiền Em rời khỏi hiện trường. Công được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.
Nhận tin báo, Công an xã Tân Hương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định nghi phạm và vận động gia đình kêu gọi ra đầu thú. Đến 23h cùng ngày, Hiền Em đã đến cơ quan công an trình diện.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Hương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.