Lời khai ân hận muộn màng của kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người phụ nữ tử vong oan uổng
Đối tượng Đặng Văn Sang chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà phóng xe lao vào quán nhậu, khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.
Thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục điều tra Đặng Văn Sang vì hành vi lao ô tô vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Sang cho biết, tối 7/10 đã uống rượu bia rồi đến quán Ốc Nướng Ngon ở thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương để uống thêm. Lời khai này cho thấy rõ sự coi thường quy định pháp luật của đối tượng. Sẵn trong người có men, Sang dễ dàng đánh nhau với anh Nguyễn Quang Sơn sau mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Thậm chí đối tượng này còn dùng dao truy sát đối phương.

Một lúc sau, Sang quay lại ô tô của mình, canh đúng hướng quán Xóm Nhậu mà anh Sơn đứng để lao vào. Đây là lần thứ 2 trong cùng một buổi tối đối tượng lái xe khi đã uống rượu bia.
Tại cơ quan công an, Đặng Văn Sang cho biết rất ân hận vì hành động bột phát. Tỉnh lại sau cơn men, Sang thừa nhận mâu thuẫn giữa mình và anh Sơn không đáng để hành động như vậy. Đối tượng tỏ ra rất ăn năn.

Nhưng xâu chuỗi hành động của Sang thì thấy, đó không chỉ đơn thuần là sự nóng giận nhất thời mà còn là thái độ coi thường pháp luật. Đầu tiên, Sang lái xe khi đã dùng rượu bia, sau đó dùng hung khí đuổi theo người khác và thậm chí lấy cả ô tô để đâm đối thủ. Sang không chỉ say men mà còn say cả máu côn đồ.
Giờ đây, Đặng Văn Sang ân hận, khai báo thành khẩn, nhưng tất cả đã quá muộn. Nạn nhân nữ đã không qua khỏi sau cú va chạm kinh hoàng, dù bà hoàn toàn không hề liên quan. Gia đình nạn nhân bỗng nhiên phải chịu nỗi đau vô cớ, oan uổng. Không chỉ vậy, vợ Sang, con Sang cũng sẽ phải đối diện với tương lai mất đi trụ cột, có thể phải gặp cả những điều tiếng vì việc đối tượng này đã làm.