Cô gái cưới người đàn ông bị ung thư, chờ chồng qua đời để xin thận ghép, cái kết cổ tích không ai ngờ
Cô gái cưới chàng trai bị ung thư chỉ đơn giản là để sinh tồn. Ngày anh qua đời, cô sẽ xin thận ghép. Nhưng phép màu tình yêu đã đến với họ, mở ra tương lai không ai dám nghĩ đến trước đó.
Câu chuyện tình yêu của Wang Xiao và Yu Jianping ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) được ví như cổ tích giữa đời thường. Họ bắt đầu từ tuyệt vọng, nhưng cuối cùng đã viết nên cái kết hạnh phúc khiến hàng triệu người xúc động.
Năm 2013, ở tuổi 24, Wang Xiao bị chẩn đoán mắc bệnh urê huyết, bác sĩ nói cô chỉ còn sống khoảng một năm nếu không được ghép thận. Không tìm được người hiến tặng phù hợp, cô gái trẻ rơi vào bế tắc. Trong nỗi tuyệt vọng, Wang đăng một bài viết trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, tha thiết bày tỏ: “Em sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin anh hãy tha thứ cho em, em chỉ muốn được sống thôi”.
Lời khẩn cầu ấy đã chạm đến trái tim Yu Jianping, 27 tuổi, một bệnh nhân u tủy tái phát. Từng là giám đốc kinh doanh, anh đánh mất tất cả vì bệnh tật, chỉ còn người cha già bên cạnh. Khi biết nhóm máu của mình trùng khớp với Wang, Yu chủ động liên hệ.

Tháng 7/2013, họ đăng ký kết hôn bí mật, thống nhất rằng nếu Yu qua đời, anh sẽ hiến thận cứu vợ; còn Wang sẽ chăm sóc anh và phụng dưỡng cha anh. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra khi hai con người mang bệnh nặng lại thật sự phải lòng nhau.
Wang thường kể chuyện, chọc cười để Yu thêm lạc quan. Còn Yu tận tụy nấu ăn, đưa vợ đi chạy thận mỗi tuần. Chính trong hành trình chống chọi bệnh tật, họ tìm thấy sức mạnh của yêu thương.
Để giúp chồng có tiền ghép tủy, Wang bắt đầu bán hoa ven đường. Trên mỗi bó hoa, cô gắn tấm thiệp kể lại câu chuyện của hai người. Nhiều người cảm động, dừng lại mua hoa ủng hộ. Sau vài tháng, cô quyên góp được hơn 500.000 nhân dân tệ (tương đương 1,8 tỷ đồng) và đủ chi phí cho ca phẫu thuật.

Tháng 6/2014, ca ghép tủy của Yu thành công, còn Wang hồi phục kỳ diệu, giảm dần số lần chạy thận. Các bác sĩ nói cô có thể sống mà không cần ghép thận nữa.
Tháng 2/2015, cặp đôi tổ chức đám cưới chính thức, mời người thân và bạn bè đến chia vui như lời cảm ơn gửi đến cuộc đời. Câu chuyện của họ nhanh chóng lan tỏa khắp Trung Quốc, trở thành biểu tượng của nghị lực và tình yêu vượt lên số phận.
Đến năm 2024, câu chuyện được chuyển thể thành phim điện ảnh “Viva La Vida”, thu về hơn 276 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.023 tỷ đồng) và khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt.
Hiện nay, Wang và Yu sống hạnh phúc tại Tây An, cùng điều hành một cửa hàng hoa nhỏ. Câu chuyện tình yêu cảm động của họ vẫn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội như một minh chứng cho phép màu đến từ tình yêu.